Thứ năm, 28/6/2007, 09:20 GMT+7

Paris Hilton kể nỗi đau xót trong tù

Trong cuộc trò truyện với "ông hoàng truyền hình" Mỹ Larry King trên kênh CNN, cô tiểu thư tóc vàng cho biết, 23 ngày trong phòng giam là kinh nghiệm đau thương của cô. Với Paris, phút giây hạnh phúc nhất là khi được trở lại làm người tự do.
> Video clip Paris Hilton ra tù

Paris Hilton
Paris Hilton trong cuộc nói chuyện với Larry King. Ảnh: AP.

Cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 27/6. Paris để mái tóc vàng xõa xuống chiếc váy đính đăng ten khi ngồi trước ống kính. Cô nói: "Tôi đã trải nghiệm rất nhiều. Đi tù là một sự cố đau xót mà nhờ đó, tôi đã lớn lên". Khi được hỏi lý do công khai chuyện này, cô nói: "Tôi chỉ muốn mọi người biết tôi đã trải qua những gì". Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của cô được phát sóng kể từ khi ra tù hôm 26/6.

Ngôi sao truyền hình 26 tuổi cho biết, cô không nghĩ mình phải đi tù khi bị thẩm phán Michael T. Sauer triệu tập tới tòa hồi tháng 5 để xét hỏi vụ phạm luật trong thời gian thử thách. Cô nhớ lại: "Tôi tới tòa và nghĩ rằng mình sẽ phải đi lao động công ích. Các luật sư đã nói với tôi như thế. Khi có phán quyết, tôi vô cùng choáng váng. Tôi phải ngồi tù không phải do lái xe khi say rượu mà vì cầm vôlăng khi bằng lái không có giá trị". Ông Sauer buộc Paris đi tù 45 ngày, sau đó được giảm còn 23 ngày.

Ảnh: Reuters.

Kể về thời điểm bước ra khỏi cổng nhà tù Regional Century hôm thứ ba: "Tôi không biết phải diễn tả thế nào. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Giữa một đám đông và những tiếng la hét, tôi nhìn thấy mẹ nên chạy tới và ôm chầm lấy bà". Khi đi tới phòng ghi hình của kênh CNN ở Los Angeles, Paris không phát biểu lời nào với giới săn tin đứng đợi cô mà chỉ vẫy tay chào đám đông.

Ảnh Paris trên trang bìa tờ People số ra ngày 29/6.

Vài giờ sau khi được mãn hạn tù, Paris đã dành cho tạp chí People một cuộc phỏng vấn độc quyền tại nhà riêng của bố mẹ cô. Cô nói: "Ơn trời tôi đã được tự do".

- Về những đêm mất ngủ khi mới đi tù: "Tôi cảm thấy như phát điên. Các tù nhân khác rất thân thiện. Họ trò chuyện với tôi và tôi thấy họ rất đáng mến".

- Về tình trạng sức khỏe: "Các bác sĩ theo dõi và chăm sóc tôi. Họ nói với cảnh sát trưởng Lee Baca rằng, họ thấy tôi sợ hãi quá, thần kinh căng thẳng khi bị giam giữ".

- Về chuyện nhiều người không tin cô sẽ thay đổi: "Họ sai, và họ không biết tôi. Họ sẽ thấy tôi là người tử tế, giàu lòng trắc ẩn, có một trái tim giàu tình thương và là người thành thật".

- Về lúc ra tù: "Tôi hạnh phúc nhất khi được ôm mẹ. Đã lâu rồi tôi không được ôm bà".

(Theo People)

Mai Trần (theo AP)

Lien he quang cao