John Lennon bị bắn chết khi về với con
Bà quả phụ Yoko Ono tiết lộ, vào đêm định mệnh 8/12/1980, thủ lĩnh ban nhạc Beatles quyết định không đi ăn tối để về chúc Sean - con trai của hai người - ngủ ngon.
> John Lennon muốn thay đổi thế giới bằng âm nhạc
 |
| Gia đình ca sĩ John Lennon, Yoko Ono và Sean. Ảnh: Bobgruen. |
Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên sóng phát thanh Anh hôm 10/6, Yoko kể: "Sau khi rời phòng thu, tôi hỏi John có muốn đi ăn tối không và anh ấy trả lời: 'Không. Chúng ta về nhà nhé, vì anh muốn gặp con trước khi nó đi ngủ'. Có vẻ như John lo rằng chúng tôi sẽ không kịp về nhà trước khi Sean về phòng riêng". Ca sĩ huyền thoại bị Mark Chapman, một fan điên cuồng bắn chết ngay trước khu chung cư của anh ở Manhattan (New York, Mỹ).
 |
| John và Yoko. Ảnh: Bobgruen. |
Yoko Ono, năm nay 74 tuổi, cho biết bà mang thai Sean đầu năm 1975, ngay sau khi bà và John Lennon tái hợp sau 2 năm ly thân. Bà để chồng quyết định có muốn giữ lại đứa con hay không. Bà nói: "Bản thân tôi nghĩ rằng, mang thai ngay khi mới dàn hòa là không hợp lý. Tôi không muốn anh ấy phải chịu bất kỳ gánh nặng nào".
Yoko Ono còn tiết lộ, John Lennon không hề trăng trối lại điều gì khi gục trong vũng máu.
H.T. (theo AP)