Thứ tư, 13/6/2007, 11:11 GMT+7

Hãng đại diện bỏ rơi Paris Hilton

"Cô gái tiệc tùng" đã bị công ty Endeavor từ chối phục vụ. "Paris không còn là khách hàng của chúng tôi nữa", Michael Donkis, người đại diện của hãng, xác nhận.
Paris mong làm lại cuộc đời

Theo People, quyết định này được đưa ra hôm 8/6, ngày quan tòa tuyên bố Paris Hilton phải trở lại nhà tù sau vài tiếng đồng hồ được tại ngoại. Cả công ty đều được thông báo về việc này qua email, một nguồn tin cho biết.

Sô truyền hình
Sô truyền hình "The Simple Life" là một dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của Paris Hilton. Ảnh: HollywoodCeleb.

Endeavor, có trụ sở tại Beverly Hills, đại diện cho diễn viên - người mẫu 26 tuổi từ năm 2005. Công ty này đã giúp cô thương thảo hợp đồng nhận sô truyền hình nổi tiếng The Simple Life.

Trong khi đó, Paris vẫn nhận được sự ủng hộ, động viên từ gia đình. Hôm qua, ông bà Rick và Kathy Hilton lần đầu tiên vào thăm con gái từ ngày cô nhập trại. Nhìn cha mẹ qua khung kính, Paris kêu ca rằng cô bị lạnh và không ngủ được. "Ở trong đấy thật khắc nghiệt. Lạnh lẽo lắm", bà Kathy nhận xét sau nửa tiếng cùng chồng nói chuyện với cô con cả. "Tôi rất mừng được gặp nó".

Ông Rick và bà Kathy Hilton vào thăm con gái. Ảnh: X17.

Tuy nhiên, tiểu thư tóc vàng đã phần nào thấy ngon miệng trở lại. Mẹ Paris cho biết cô đã thưởng thức một bữa ngũ cốc vào buổi sáng hôm thứ ba. "Nó rất vui. Nó muốn tận dụng thời gian của mình và làm quen với những điều mới mẻ", bà Kathy nói. Trước đó, một số nguồn tin cho hay, trong tù, diễn viên chính của One night in Paris bị mất ăn mất ngủ.

Theo trang web X17, trong trại giam Twin Towers, thường xuyên có 3 bảo vệ được bố trí canh giữ Paris, đề phòng cô tự tử. Cảnh sát trưởng Los Angeles cho biết cô gái triệu đô đang rất căng thẳng thần kinh và ông sợ cô có ý định dại dột.

Ít nhất, Paris Hilton phải ngồi sau song sắt 23 ngày, vì tội lái xe khi bị treo bằng lái.

Y.P. (theo People, X17)

Lien he quang cao