Angelina Jolie: 'Pax Thien ồn ào nhất nhà'
"Bà Smith" tiết lộ, lần đầu gặp cậu bé 3 tuổi người Việt Nam, cả cô và Brad Pitt đều nghĩ rằng nó rất nhút nhát. Nhưng chỉ sau hai ngày, Angie phát hiện ra Pax là đứa trẻ hay gây huyên náo nhất.
> Brad Pitt ấn tượng lần đến VN/ Angie thích trò chuyện khi tắm/ Pax Thien đòi ngủ cùng cha mẹ nuôi
Nhớ lại thời gian vừa nhận Pax Thien làm con nuôi, Angelina Jolie cho biết Pax hòa nhập rất nhanh với mọi người, đặc biệt là Maddox. Nhưng suốt chặng đường dài từ ngoại ô TP HCM tới khu Tinseltown giàu có ở Mỹ, cậu vẫn mang theo mình những thói quen của thời gian sống trong trại trẻ mồ côi nghèo khó.
Angelina cho biết cô rất tự hào về Pax. "Nó đã quen với kỷ luật khắt khe và thật khó để thay đổi, nhưng chúng tôi cùng nhau học tập và nó đã làm rất tốt".
 |
| Angelina Jolie: "Pax là đứa trẻ rất tuyệt vời". Ảnh: Just Jared. |
Người mẹ 4 con cũng tiết lộ rằng, Pax đang học tiếng Anh và đã nói được một ít. "Điều thú vị nhất trong sinh nhật của tôi (hôm 4/6) là nghe Pax nói "Chúc mừng sinh nhật mẹ" với giọng dõng dạc, trìu mến. Lũ trẻ sau đó cùng hét vang và hò hát. Không khí rất vui vẻ".
Mặc dù những đứa trẻ nhà Jolie-Pitt đã dễ dàng thích nghi với lối sống Mỹ, nhưng Angie vẫn muốn chúng giữ mối liên hệ với quê hương. Do vậy, cô đã thuê một người phụ nữ Việt Nam và một người Campuchia tới nhà để chuyện trò với Pax và Maddox.
"Chúng đều chú tâm học tiếng mẹ đẻ", cô nói. "Tôi muốn các con tôi lớn lên trong tình yêu quê hương và lòng thương mến lẫn nhau".
Nàng Lara Croft cho biết Pax và Maddox rất gần gũi vì chúng gần bằng tuổi nhau và với hai đứa còn lại, chúng đều là anh. "Khi cả nhà chơi trò gì đó, Pax và Mad thường ở một phe và rất đoàn kết với nhau. Trong nhà chúng tôi không bao giờ ngớt tiếng cười đùa".
 |
| Pax và Maddox rất thân thiết với nhau. Ảnh: Getty. |
"Chúng tôi không bao giờ ngừng đi đây đó. Tôi nghĩ cách tốt nhất để giáo dục bọn trẻ, nhất là khi chúng có nhiều màu da, nhiều quốc tịch, là cho chúng liên tục đi du lịch", Angie tâm sự.
Cô dự định sẽ cho các con tới châu Phi trong 6 tháng, trở lại Los Angeles rồi lại tới châu Á trong vài tháng. "Như vậy, chúng tôi sẽ nhìn thấy nhiều thứ trên thế giới. Lũ trẻ cũng sẽ hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của nhiều nền văn hóa".
Về Brad Pitt, Angelina cho biết cô và "ông Smith" thường trò chuyện rất cởi mở. Tài tử Hollywood luôn vỗ về, chăm sóc cô những lúc cô đau buồn.
Nữ diễn viên 32 tuổi phát biểu: "Tôi thật may mắn vì có một gia đình hạnh phúc. Brad là người tri kỷ của tôi và người cha tuyệt vời của các con tôi. Anh ấy lãng mạn lắm. Chúng tôi thường chia sẻ với nhau nhiều thứ và nhận ra rằng, chúng tôi có nhiều điểm tương đồng".
 |
| Họ hạnh phúc vì cùng nhìn về một hướng. Ảnh: Just Jared. |
Khi mẹ Angelina, bà Marcheline Bertrand qua đời hồi đầu năm vì ung thư, Brad Pitt trở thành bờ vai để người yêu nương tựa. Angie kể: "Anh ấy nắm tay mẹ tôi khi bà hấp hối, sau đó giúp tôi chuẩn bị tang lễ. Anh hỏi mọi người về mẹ tôi, nhắc tôi lại những kỷ niệm với mẹ. Brad là người đàn ông kỳ lạ".
Trước những lời chỉ trích của dư luận rằng nhà Jolie-Pitt "tăng dân số" quá nhanh, Angie khẳng định, cô và Brad Pitt chăm sóc cả bốn đứa con như nhau. Cô nói: "Trong gia đình chúng tôi, mỗi người đều được quan tâm chu đáo. Hằng ngày, chúng tôi chia sẻ thời gian riêng tư với các con. Tôi sẽ không nhận nhiều con nếu biết mình không thể dành thời gian cho chúng".
Mai Trần (theo Mirror)