Chủ nhật, 10/6/2007, 11:20 GMT+7

Paris Hilton không tiếp tục kháng cáo

Hôm qua, người thừa kế của gia đình tỷ phú phát biểu rằng, cô đã "học tập và trưởng thành" nhờ thời gian ngồi sau song sắt. Paris Hilton cũng cam kết sẽ thi hành nghiêm chỉnh án phạt 45 ngày.
> Paris gào khóc vì phải trở lại nhà tù/ Paris được thả/ Cuộc sống trong tù của Paris/ Paris mất ăn mất ngủ trong tù 

Cô gái tóc vàng đang ở Twin Towers, trại giam giữ đảm bảo an ninh nhất. Các quan chức sẽ căn cứ trên kết quả kiểm tra sức khỏe và thần kinh của Paris để quyết định xem cô sẽ phải ở nhà tù nào.

Paris Hilton ngồi trên xe cảnh sát đến trại giam Twin Tower. Ảnh: Ego.
Paris Hilton ngồi trên xe cảnh sát đến trại giam Twin Towers. Ảnh: X17.

"Ngồi tù là thử thách lớn nhất tôi từng trải qua", cô cả nhà Hilton phát biểu thông qua luật sư Richard A. Hutton. "Trong những ngày qua, tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ và tôi tin rằng mình đã học hỏi cũng như lớn lên rất nhiều từ những kinh nghiệm này".

Hôm 8/6, sau khi nghe phán quyết phải trở lại nhà tù, Paris khóc nức nở và thét lên gọi mẹ. Khi được hộ tống ra khỏi phòng xử, ngôi sao của sô Simple Life còn kêu vọng lại: "Thật không công bằng".

Một bức họa tại phiên tòa cho thấy Paris Hilton khóc sướt mướt, dùng khăn giấy liên tục. Ảnh: AFP.
Một bức họa tại phiên tòa cho thấy Paris Hilton khóc sướt mướt, phải dùng khăn giấy liên tục. Ảnh: AFP.

Đêm trước đó, Paris được tại ngoại vì lý do sức khỏe. Các luật sư cố gắng xin cho cô được quản chế tại gia, nhưng không thành công.

Cảnh sát trưởng Lee Baca là người cho phép Paris trở về nhà hôm 8/6, chỉ sau 5 ngày cô thi hành án phạt. Quyết định của ông đã bị quan tòa và nhiều người khác phản đối.

"Hôm nay, tôi đề nghị các luật sư không chống án nữa", Paris Hilton nói. "Mặc dù rất biết ơn ngài cảnh sát trưởng đã quan tâm tới sức khỏe của tôi, tôi quyết tâm hoàn thành án phạt tại nhà tù Los Angeles".

Paris ôm mẹ Kathy bên ngoài nhà riêng của cô ở phía Tây Hollywood. Ảnh: Reuters.
Paris (người mặc áo trắng bên phải) ôm mẹ Kathy bên ngoài nhà riêng của cô ở phía Tây Hollywood. Ảnh: Reuters.

Cô gái 26 tuổi cũng gửi lời cảm ơn các fan đã viết thư an ủi, động viên cô, đồng thời nói rằng cô yêu và nhớ gia đình rất nhiều.

"Tôi rất bất ngờ trước sự quan tâm từ phía báo chí, công chúng và các quan chức thành phố về thời gian tôi ở trong tù. Tôi mong rằng mọi người quên tôi đi mà hướng tới các vấn đề quan trọng hơn, như số phận của những công dân Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ quốc gia tại Iraq và nhiều nơi khác trên thế giới", Paris kết thúc phát biểu của mình như vậy.

Paris Hilton bị tuyên án ngồi tù 45 ngày vì lái xe trong thời gian đang bị treo bằng. Sau đó, cô được giảm nửa án nhờ thái độ cư xử đúng mực. Tuy nhiên, việc cô về nhà khi mới ngồi sau song sắt 5 ngày đã khiến quan tòa quyết định nâng hình phạt trở lại mức ban đầu.

Y.P. (theo AP)

Lien he quang cao