Angelina Jolie bó tay trước tin đồn
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NBC (Mỹ), "bà Smith" tuyên bố làm ngơ trước những đồn đại về cuộc sống riêng tư của cô, đồng thời kể về những kỷ niệm khi đóng phim "A Mighty Heart". Dưới đây là một phần cuộc trò chuyện của cô.
 |
| Hai diễn viên Angelina Jolie và Brad Pitt tới dự LHP Cannes. Ảnh: JJ. |
- Tại thời điểm này, cô muốn nói gì trước việc báo chí viết sai về cô?
- Tôi có thể chịu được. Tôi biết báo chí liên tục viết hết chuyện này đến chuyện kia về tôi, và tôi biết họ phải thêm nếm rất nhiều. Tuy nhiên, tôi chẳng có giải pháp nào hết. Sao tôi lại phải tìm cách giải quyết nhỉ? Tôi chẳng muốn che giấu điều gì cả. Tôi chỉ sống cuộc đời của mình. Tôi không hiểu tại sao, nhưng nhiều người cứ chĩa mũi nhọn tấn công tôi, và họ vẫn sẽ tiếp tục làm thế. Tôi không sao cả đâu.
- Điều gì giữ cô bình thản đến vậy?
- Tôi còn rất nhiều mối quan tâm khác như việc phải chăm sóc cho con cái khỏe mạnh. Tôi có nhiều thứ để làm và cống hiến cho thế giới. Tôi muốn hoàn thành tốt thiên chức người phụ nữ, làm mẹ. Rồi cũng có lúc tôi phải chết. Khi ấy, mọi người sẽ nhớ những gì tôi làm được và cả những gì tôi làm cho các con nữa.
- Cô muốn nói điều gì với những khán giả đang theo dõi cuộc phỏng vấn?
- Tôi luôn thành thật với mọi người về bản thân mình và cởi mở với báo chí. Những năm qua, các bạn đã biết quá nhiều về tôi rồi và chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện đến tai các bạn nữa. Có nhiều người chỉ thích tin vào những tin tiêu cực. Tôi không thể làm gì trong trường hợp đó.
 |
| Angelina trong vai Mariane Pearl. Ảnh: Paramount. |
- Lần đầu tiếp xúc với Mariane Pearl khi đóng "A Mighty Heart", lúc đó cô cũng đang có mang. Sự trùng hợp này mang tới cho hai người sự thông cảm ra sao?
- Khi đó tôi có bầu 6 tháng. Tại thời điểm đó tôi đi lại nặng nề và người nóng bừng bừng. Tôi nhìn người phụ nữ đó và tự nhủ "Chúa ơi, khi tai họa xảy ra với chồng cô ấy, Mariane cũng đang như mình bây giờ. Mình còn có người đàn ông mình yêu ở cạnh để chăm sóc, giúp mình vượt qua khó khăn, còn cô ấy thì lại gặp bất hạnh". Bây giờ tôi vẫn ngưỡng mộ Mariane, vì cô ấy có nghị lực vượt qua tất cả để chăm sóc con cái.
- Cô cảm nhận ra sao khi vào vai Mariane Pearl, nhất là thời điểm khó khăn trong cuộc đời cô ấy?
- Trước đây tôi đã đóng người thật việc thật rồi, nhưng tôi không quen họ nên dễ dàng hơn. Một ngày trước khi bắt đầu quay A Mighty Heart, tôi trằn trọc không ngủ được và rất sợ hãi. Tôi quen Mariane và con trai cô ấy. Tôi nghĩ đến ngày cậu bé xem phim này. Tôi có trách nhiệm đóng phim không chỉ diễn cho thế giới xem, mà phải diễn để cháu bé biết rằng, mẹ cậu đã yêu cha cậu như thế nào và cách cô ấy vượt qua giai đoạn bất hạnh đó. Không ai nói ra, nhưng tôi biết Mariane đã trở thành bạn tôi.
|
A Mighty Heart kể về Mariane Pearl, vợ phóng viên Daniel Pearl của tạp chí Wall Street Journal. Anh bị bắt cóc tại Karachi, Pakistan năm 2002 rồi bị chặt đầu sau đó. Bộ phim được đón nhận tích cực sau khi ra mắt tại Cannes. Khán giả khen ngợi Angelina Jolie và đạo diễn Michael Winterbottom vì sự thận trọng và kiềm chế khi xử lý tình huống trong phim.
Angie tuyên bố sẽ nghỉ đóng phim năm 2008, dành thời gian cho gia đình và tiếp tục tập lái máy bay. Cô còn muốn học nấu ăn. Cô kể: "Khi tôi nói với Brad rằng tôi sẽ rán trứng cho cả nhà, anh ấy kêu lên: Ôi! Không". |
Mai Trần (theo Justjared, Washington post)