Thứ hai, 21/5/2007, 11:03 GMT+7

Anh Thư sinh con nhưng không bỏ nghề

Nổi tiếng, thành đạt, không scandal, không tin đồn, yêu nghề nhưng không quên bổn phận người vợ, Anh Thư có nhiều ưu điểm của người phụ nữ thời đại mới. Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cô vẫn chấp nhận vắng bóng trên sân khấu để vào vai... người mẹ.

Người mẫu Anh Thư. Ảnh: Minh Hòa.

- Thời gian đầu, chị từng dùng chiến lược răn đe "ông ăn chả bà ăn nem" xem ra rất hiệu quả. Bây giờ sắp làm mẹ, chị có "chiêu" nào khác nữa?

- (Cười) Răn đe, hù dọa vậy thôi chứ tôi không có ý đồ sâu xa gì cả và may mắn chưa bao giờ phải áp dụng... biện pháp đó. Tôi cũng chẳng lập mưu mẹo hay chiến lược gì mới mẻ. Suy nghĩ của tôi giờ đã khác, để có một gia đình hạnh phúc, cả hai phải cùng nỗ lực, chứ suốt ngày chỉ răn đe không thì chẳng "ép phê". Bây giờ không hù nữa, ai cũng lớn nên để mọi thứ tự nhiên. Mỗi người một cuộc đời, không thể miễn cưỡng. Ép buộc lại càng không hạnh phúc.

- Vậy theo chị, sự cảm thông, quan tâm hay hiểu nhau sẽ giúp cuộc sống gia đình luôn thuận buồm xuôi gió?

- Cần tất cả. Hai vợ chồng tôi ngoài tình yêu còn có tình bạn, sự chia sẻ. Hai con người sống ở hai môi trường khác nhau khi ráp lại luôn có vấn đề nảy sinh, người này thích cái này, người kia thích cái khác nên cần có thời gian để hòa đồng và chấp nhận. Có vấn đề thì cả hai cùng đối mặt và giải quyết, không để chuyện gì quá lâu. Tức nước thường hay vỡ bờ lắm.

- Mật độ công việc dày đặc, cả hai cân đối thời gian cho gia đình như thế nào?

- Đến lúc này, cả hai vợ chồng không bị áp lực nhiều về công việc. Bận gì thì bận, hai đứa vẫn dành thời gian để vợ chồng bên nhau, đi xem phim, gặp bạn bè, cuối tuần đi Vũng Tàu, Cần Giờ, tranh thủ những lúc công tác nước ngoài để đi chơi, nghỉ ngơi, thư giãn cùng nhau.

Riêng bản thân tôi không bao giờ đưa công việc hay gia đình lên bàn cân. Việc nào cũng quan trọng, từng thời điểm giải quyết từng việc. Lập gia đình, sinh con nhưng tôi không có ý định bỏ nghề, bằng cách này hay cách khác tôi cũng theo. Khi đóng phim thì tôi không đi diễn, sinh em bé tôi lại ngừng hai việc lại. Tất nhiên đó chỉ là tạm dừng và sắp xếp theo từng giai đoạn, chứ bỏ đi niềm đam mê cuộc sống sẽ thiếu vắng niềm vui.

- Với cá tính ngang bướng và mạnh mẽ như chị, khi lấy chồng chị phải phải tiết chế ra sao?

- Ngày xưa tôi hay bốc đồng, nhưng càng lớn sự bốc đồng càng giảm đi, chín chắn hơn trong suy nghĩ. Ngày xưa, tôi hay giận hờn bực bội, tự làm khổ mình bằng những nóng giận vu vơ, giờ đã giảm đi 90%. Bây giờ, tôi không tự làm khổ mình, không ôm những chuyện vặt vãnh vào lòng, tâm lý thoải mái hơn, đời sống vợ chồng cũng nhẹ nhàng hơn.

Trong cuộc sống gia đình, tôi vẫn là Anh Thư chân tình và thẳng thắn. May mắn gia đình chồng không khó, không bắt con dâu ở nhà để phục dịch. Tính tôi nếu bị ép quá cũng dễ vỡ, chỉ làm theo những gì mình suy nghĩ, không chạy theo xa hoa, phù phiếm. Tôi làm việc cho gia đình, là người của gia đình, buổi tối cùng ăn cơm, chủ nhật thì nấu ăn cho cả nhà.

- Giữa hai vợ chồng có những quy ước, nguyên tắc chung gì?

- Chẳng có quy ước gì nghiêm ngặt. Hằng ngày đi làm bàn bạc với nhau những công việc cần thiết. Mỗi người phải nhận thấy đâu là giá trị hạnh phúc và nuôi dưỡng nó, không quá chạy theo đồng tiền, công việc mà quên mình cần cái gì. Hai đứa vẫn có thời gian trống cho nhau, ý thức cùng chung vai sát cánh chia sẻ công việc là chính, giận hờn mau quên, biết tự giải tỏa stress chứ không đem về đổ lên đầu của nhau.

- Khi xung đột, ai trong hai vợ chồng là người giảng hòa?

- Chúng tôi cãi nhau... hằng ngày. Hai vợ chồng khắc khẩu nhưng chuyện đó không ảnh hưởng lắm đến tình hình chung. Vì cãi nhau xong thôi không để bụng, bực dọc, sau một đêm ngủ dậy mọi thứ lại quên hết. Bí quyết của tôi là không chơi... mặt lạnh nhiều ngày (cười). Giữa hai vợ chồng không có "chiến tranh lạnh", chỉ có "chiến tranh nóng".

- Khi có chồng, phụ nữ thường hay... chủ quan, ít khi làm mới mình. Chị thì sao?

- Điều đó trái ngược với tôi. Bản thân làm trong ngành thời trang nên tôi không thể hời hợt, luôn phải gọn gàng. Đối với tôi chuyện gì cũng chia sẻ và không để bụng, không sống theo khuôn mẫu mà sống theo cảm tính.

- Xung quanh ông xã chị có vô vàn người đẹp. Cảm giác của chị thế nào trước mỗi chuyến đi xa của chồng?

- Tôi luôn tin tưởng vào chồng. Ngày xưa, khi mới quen thì lo nhưng bây giờ không còn sợ nữa, không phải bận tâm về chuyện giữ chồng. Quan trọng là người ta sống tốt. Mình toàn tâm toàn ý cho gia đình, ắt hẳn người đó phải biết đáp trả lại. Với suy nghĩ như vậy nên tôi sống thoải mái. Lâu lâu đi xa cũng là điều tốt, để hai vợ chồng có thời gian làm mới bản thân.

Tuy nhiên, tôi cũng không rộng lượng đến độ bỏ qua mọi thứ, chuyện gì cũng có giới hạn, chỉ cao thượng đến mức... chấp nhận được mà thôi.

Vợ chồng Thanh Long - Anh Thư. Ảnh: Tiền Phong.

- Vậy chị quan niệm vai trò của người phụ nữ trẻ trong gia đình như thế nào?

- Ai cũng thích được cưng chiều nhưng tôi không phải là mẫu người yếu đuối, dựa hẳn vào chồng. Tôi cần người chiều chuộng để chia sẻ vì không phải lúc nào cũng cứng rắn. Có nhiều lúc tôi khóc ngon lành bởi cần một bờ vai để nương tựa. Tuy nhiên để giải quyết vấn đề, trong gia đình phụ nữ cũng nên mạnh mẽ và độc lập suy nghĩ. Phải biết lúc nào được dựa và lúc nào là chỗ dựa cho bạn đời.

Con người có lúc mạnh, lúc yếu, lúc thăng bằng, bấp bênh và mình nên hiểu điều này để chia sẻ với người bạn đời. Không ai hoàn hảo, phải biết chấp nhận mà sống, không đứng núi này trông núi nọ, không suy nghĩ phức tạp và không trăn trở, áp lực.

- Bây giờ chị đã thấy hài lòng với những gì mình đang có?

- Ở từng thời điểm, từng giai đoạn tôi đều hài lòng, vì tôi là người biết chấp nhận hoàn cảnh, vui với cuộc sống. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không cố gắng. Hài lòng không đồng nghĩa với hoàn hảo. Tôi vẫn muốn xây dựng cho gia đình mình sung túc và thoải mái hơn. Hạnh phúc với tôi là biết chấp nhận hiện tại.

(Theo Tiền Phong)

Lien he quang cao