Thứ hai, 7/5/2007, 01:03 GMT+7

Paris Hilton kêu bị đi tù oan

Người đẹp tóc vàng quyết tâm kháng án để không phải "bóc lịch" 45 ngày trong nhà tù California. Cô cho rằng, lỗi lái xe không giấy phép trong thời gian án treo của mình không đáng bị xử nặng tới mức tù giam.

Phát biểu với báo giới cuối tuần trước, Paris Hilton tuyên bố: "Phán quyết của tòa đối với tôi quá tàn nhẫn và phi lý. Tôi không đáng bị thế này". Bà Kathy, mẹ của cô diễn viên, đồng tình: "Ông thẩm phán đã quyết định hình phạt dành cho con gái tôi trước khi ông ấy đến tòa. Nếu người khác xử, chắc chắn không ai bị đi tù hết. Thật không thỏa đáng và chẳng khác một trò đùa". Paris Hilton bị tuyên ngồi tù 45 ngày kể từ 5/6.

Paris Hilton
Diễn viên Paris Hilton. Ảnh: HollywoodCeleb.

Người hâm mộ đã gửi thư chia sẻ với ngôi sao sô truyền hình Simple Life khi biết cô phải vào khám. Một fan tên Joshua Capone còn viết thư cho Thống đốc bang California, cựu diễn viên Arnold Schwarzenegger, mong ông can thiệp để Paris được tự do. Người này viết: "Paris Hilton khiến giới trẻ ở Mỹ và trên toàn thế giới biết ước mơ. Cô là hiện thân của sắc đẹp và cuộc sống sôi động trong cõi thế tục của chúng ta".

Paris rời tòa hôm 4/5.
Ảnh: Reuters.

Một ngày sau khi bị tuyên án, Paris Hilton ăn trưa cùng cha mẹ tại nhà hàng Prego ở Beverly Hills rồi đi mua sắm. Luật sư Howard Weitzman của cô đã tuyên bố sẽ kháng án giúp thân chủ. Trong trường hợp họ bị bác đơn, nhiều người vẫn cho rằng, chưa chắc cô công chúa dòng họ Hilton phải ngồi tù. Năm ngoái, diễn viên Michele Rodriguez của phim Lost phải đi tù 60 ngày cũng tại nhà tù Century Regional như Paris. Nhưng bốn tiếng sau cô đã được thả ra, vì cả nhà tù nhốn nháo khi ngôi sao này xuất hiện.

Trong phiên tòa hôm 4/5, Paris Hilton thừa nhận cô chẳng bao giờ đọc thư. Cô nói: "Có người đọc giúp tôi". Các văn bản pháp lý cũng vượt quá sự hiểu biết của cô gái chưa bao giờ học đại học này. Cô tuyên bố sẵn sàng ký vào bất kỳ giấy tờ nào mà luật sư và các cố vấn bảo cô ký. Cô đã sa thải đại diện Elliot Mintz ngay sau khi có phán quyết của tòa án Los Angeles. Paris cho biết, ông này bảo cô rằng bằng lái của cô chỉ "treo" 30 ngày kể từ khi bị lĩnh án treo hôm 21/3, trong khi cô bị thử thách ba năm.

Mai Trần (theo Reuters, AP)

Lien he quang cao