Thứ ba, 1/5/2007, 09:50 GMT+7

Trưng bày tượng khỏa thân của Paris Hilton

Nghệ sĩ Daniel Edwards tạo hình người đẹp tóc vàng là một xác chết trong tư thế hớ hênh, với điện thoại cầm tay và chú cún cưng trên ngực.

Paris Hilton
Một phần bức tượng "Khám nghiệm Paris Hilton". Ảnh: Sun.

Daniel Edwards đặt tên tác phẩm mới của mình là Khám nghiệm Paris Hilton. Nàng công chúa của tập đoàn khách sạn danh tiếng nằm ngửa, xoạc cẳng, đầu đội vương miện, tay nắm chặt điện thoại di động. Chú chó yêu Chihuahua Tinkerbell tỳ chân trên ngực Paris, như đang rối rít gọi cô chủ. Phần khoang bụng bức tượng không kín mà được thiết kế mở, để khách thăm quan có thể lôi lục phủ ngũ tạng có kích thước như thực tế ra xem.

Tác phẩm Khám nghiệm Paris Hilton sẽ được trưng bày tại phòng tranh Capla Kesting ở New York (Mỹ), trong chương trình cảnh báo giới trẻ về vấn nạn lái xe khi say xỉn. Daniel Edwards là người bị chỉ trích gay gắt vì đã tạc bức tượng ca sĩ Britney Spears bò khi sinh con hồi đầu năm 2006.

Paris Hilton
Diễn viên Paris Hilton. Ảnh: HollywoodCeleb.

Paris Hilton từng bị cảnh sát bắt tháng 9/2006 vì phóng ôtô trên xa lộ khi nồng độ cồn trong máu cao hơn mức cho phép. David Kesting, Giám đốc gallery Capla Kesting, tuyên bố: “Chúng tôi muốn chống lại một xu hướng xấu đang gia tăng trong các ngôi sao nổi loạn ở Hollywood. Daniel Edwards sử dụng Paris Hilton để thể hiện ý tưởng của mình, nhằm phản đối tình trạng lạm dụng đồ uống có cồn của các cô gái trẻ trong xã hội”.

Mai Trần (theo Femalefirst)

Lien he quang cao