Thứ năm, 26/4/2007, 09:23 GMT+7

Hướng về cội nguồn tưởng nhớ các vua Hùng

Sáng 26/4 (mùng 10/3 âm lịch), lễ Giỗ Tổ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính tại sân đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh (Phú Thọ) với sự tham gia của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Bộ trưởng Văn hóa - Thông tin Lê Doãn Hợp, đại diện các ban ngành trung ương và lãnh đạo một số tỉnh thành trong cả nước.

Các đoàn đại biểu về dự quốc giỗ có mặt tại trung tâm lễ hội từ 6h30. Trong đoàn xe rước từ trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ có xe rước Quốc kỳ, vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”, xe chở đoàn 100 con cháu Lạc Hồng cầm cờ Hội, đoàn nhạc lễ, kiệu lễ vật. Tiếng nhạc lễ vang lên trang trọng và rộn ràng trên suốt đoạn đường tới đền Thượng. Đông đảo người dân và khách du lịch đổ ra hai bên đường nơi đoàn đi qua để chiêm ngưỡng lễ rước lộng lẫy.

Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân thắp hương vái lạy tổ tiên tại Đền thờ các vua Hùng (Thảo Cầm Viên Sài Gòn). Ảnh: A.V.

Lễ dâng hương tại đền Thượng và đặt vòng hoa tại lăng Vua Hùng diễn ra từ 7h30 đến 8h. Ông Nguyễn Doãn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, chủ lễ giỗ Tổ năm nay đã đọc diễn văn tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng. Các lãnh đạo Đảng, nhà nước, Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ, lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tin cùng các đoàn đại biểu lần lượt vào Thượng cung dâng hương bái Tổ. Sau đó đã diễn ra lễ đặt vòng hoa tại lăng Hùng vương và thắp hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng đã có công dựng nước.

Ông Nguyễn Tiến Khôi, giám đốc khu di tích Đền Hùng cho biết, lễ Quốc giỗ đã diễn ra suôn sẻ. An ninh tại khu vực này được tăng cường, bảo vệ nghiệm ngặt ngay từ ngày khai hội 6/3 âm lịch, huy động tổng lực các lực lượng vũ trang (công an, quân đội).

Đền Hùng
Du khách đổ về Đền Hùng trong dịp Quốc giỗ năm Đinh Hợi. Ảnh: H.T.

5 ngày qua, hàng trăm nghìn lượt khách trong nước và quốc tế đã tới đây dự hội. Đêm qua, thành phố Việt Trì đã đông nghẹt du khách, các khách sạn, nhà nghỉ đều kín phòng. Mọi người đổ về để xem bắn pháo hoa chào mừng quốc giỗ. Đây là năm đầu tiên người lao động trong nước được nghỉ ngày đại lễ dân tộc, hưởng nguyên lương.

Tại TP HCM, từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và các lãnh đạo thành phố đã tề tựu về Thảo Cầm Viên Sài Gòn, chuẩn bị cho lễ hội Giỗ tổ tại đây. Tại khu vực Đền thờ các vua Hùng ầm vang tiếng trống hội khai mào cho buổi lễ. Hàng trăm diễn viên trong các trang phục dân tộc rực rỡ sắc màu tiến hành rước kiệu, dâng hương.

Trong không khí linh thiêng, trang trọng, NSƯT Công Thành ngâm bức chúc văn kể lại chặng đường 4.000 năm văn hiến của dân tộc đến hôm nay. Sau đó, hàng đoàn người tuần tự tiến đến bệ thờ thắp nén hương khấn nguyện tổ tiên.

Lễ rước kiệu diễn ra trang trọng. Ảnh: A.V.

Bà Nguyễn Thị Sanh, 65 tuổi, nhà ở Gò Vấp cho biết, hàng năm cứ đến ngày 10/3 âm lịch, bà thường đến thắp nhang tại đền thờ các vua Hùng ở đây. "Năm nay, nghỉ lễ trọn ngày nên cả gia đình tôi, con cháu dâu rể có dịp họp mặt đông đủ cùng đi thắp nhang", bà Sanh tươi cười nói. 

Những hoạt động lễ hội sau đó tiếp tục thu hút du khách tham gia. Cũng trong buổi sáng nay, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về các khu vui chơi khác như Suối Tiên, Đầm Sen, công viên Tao Đàn để thắp hương cầu xin phước lộc cho gia đình, người thân.

Mai Trần - Anh Vân

Lien he quang cao