Thứ hai, 16/4/2007, 11:14 GMT+7

Tương lai u ám của mối tình Brad Pitt - Angie

"Bà Smith" là mẫu người đầy tham vọng: muốn nuôi con thật tốt, danh tiếng nổi như cồn và đam mê với những công việc từ thiện trên khắp thế giới. Cô chỉ không muốn kết hôn, nên "ông Smith" sẽ sớm bị cô gạt khỏi cuộc đời.

Angelina Jolie & Brad Pitt
Hai diễn viên Angelina Jolie và Brad Pitt. Ảnh: The Bosh.

Thời gian qua có rất nhiều thông tin cho rằng, ngọn lửa tình yêu giữa Brad và Angelina Jolie đang nguội dần. Giới showbiz đã nhận định, nếu so sánh những bài báo viết về đôi tình nhân này từ hơn 2 năm trước - khi họ gặp nhau trên phim trường Ông bà Smith năm 2004 - thì chắc chắn việc họ chia tay sẽ là câu chuyện ăn khách nhất.

Một người bạn của Angelina Jolie xác nhận, nữ minh tinh Hollywood chắc chắn sẽ quay lại với phim ảnh, đồng thời cố gắng hết sức để vẫn là một người mẹ tốt. Nguồn tin này cho biết: "Angelina đã dành 2 năm vừa qua để thực hiện sứ mệnh của Đại sứ thiện chí, chia sẻ tình yêu với Brad và các con. Bây giờ cô ấy muốn tiếp tục công việc điện ảnh. Nếu vì Brad, cô ấy sẽ chưa đi làm đâu. Nhưng Angie không vì Brad một chút nào. Cô tự tin rằng tự mình có thể làm được mọi thứ".

Angelina Jolie
Angelina một thời hoang dại. Ảnh: HollywoodCeleb.

Theo nhận định của phóng viên The Mail (Anh), Angelina Jolie đã thay đổi rất nhiều trong thời gian qua. Năm 2000, cô bị báo giới săm soi vì tin đồn có quan hệ luyến ái với anh trai James Haven. Tại lễ trao giải Quả cầu vàng với bộ phim Girl, Interrupted, cô đưa anh đi cùng. Tay cô cuốn lấy cổ anh và hôn môi anh. Khi bị hỏi thẳng, cô nhướn mày: "Trông tôi có giống loại phụ nữ quan hệ loạn luân với anh trai mình không?". Cô nàng còn ỡm ờ, "đá lông nheo" với phóng viên khiến anh chàng không biết cô xác nhận hay phủ nhận câu chuyện.

Ngày nay, Angelina trở thành người phụ nữ đầy lòng nhân ái, quan tâm tới những quốc gia nghèo khó và nhận nuôi nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi. Là Đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc, cô đóng góp rất nhiều tiền cho các bệnh viện và cơ sở từ thiện. Một người bạn của Brad Pitt ở bang Missouri tuyên bố: "Angelina đã mở mang tầm mắt cho Brad. Anh ấy thay đổi hoàn toàn, chẳng khác gì anh ấy được sống với Mẹ Teresa vậy".

Angelina Jolie đã vượt qua những áp lực khi bị đàm tiếu và chê trách vì cướp Brad Pitt khỏi tay Jennifer Aniston không phải nhờ các chuyên gia tư vấn hình ảnh, mà bằng bản năng của mình. Đây là trường hợp hy hữu ở Hollywood khi một ngôi sao tự mình làm trong sạch hình ảnh bản thân, không cần tới miệng lưỡi của người đại diện.

Angie, Brad và Shiloh
Angie, Brad và con gái ruột Shiloh. Ảnh: Getty.

Đáng khâm phục hơn cả là khả năng điều khiển báo chí của người phụ nữ 31 tuổi. Những người quen thân của Angie cho biết, cô thận trọng xem xét và quản lý những phóng viên ảnh bám theo mình. Cô thường gọi điện cho các paparazzi, báo cho họ biết cô sẽ làm gì, ở đâu, đồng thời xin vài bức ảnh nếu cô thích. Khi tới Việt Nam nhận con nuôi hồi tháng trước, cô đã bán ảnh cho các tạp chí nổi tiếng để kiếm nhiều triệu USD làm từ thiện. Cô nói với bạn bè: "Tôi có thể kiểm soát họ, cung cấp ảnh cho họ, buộc họ trả tiền và dùng tiền đó làm việc tốt".

Một người bạn của Angelina Jolie cho rằng, ngôi sao này có thể "đá" Brad Pitt bất kỳ lúc nào. Người này nói: "Cô ấy đã 2 lần kết hôn và hiểu rằng mình không thuộc mẫu vợ hiền. Đó là nguyên nhân khiến cô quyết không lấy Brad, trong khi anh chàng này là người có thể cưới vợ ngay lập tức. Nếu quan hệ đổ vỡ, Angie gặp ít rắc rối hơn chàng tài tử kia".

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô chỉ còn lại một mình với 4 đứa con? Người thân của cô cho rằng, khi ấy Angelina Jolie hoàn toàn tự do.

Mai Trần (theo Daily Mail)

Lien he quang cao