Thứ sáu, 6/4/2007, 07:10 GMT+7

Anh Khoa ghét buồn và sợ cô đơn

"Tôi hoài cổ, quen với những giá trị cổ điển. Có khi chỉ cần gọi điện thoại, nhưng tôi vẫn thích viết thư tay về nhà mỗi tháng. Tôi đang đi một chiếc vespa cổ màu đen. Mẫu con gái tôi thích phải tóc dài, đúng kiểu mẫu phụ nữ truyền thống", giải nhất Sao Mai - Điểm hẹn 2006 bày tỏ.

- Mặc dù không thích nhưng anh luôn bị so sánh với Kasim Hoàng Vũ. Cảm giác ấy thế nào?

- Tôi học được ở anh Kasim sự mạnh mẽ trong phong cách, lửa trong giọng hát, nam tính trong trang phục. Không thể phủ nhận sự vô tình mà tôi lặp lại những cái khá giống, nhưng tôi nghĩ mình không sợ sự so sánh đó để thay đổi. Tôi tin chắc mọi người cũng sẽ thấy tôi mạnh ở khía cạnh nào, Kasim mạnh ở khía cạnh nào. Tôi cũng xin tự nhận điểm yếu của mình là khi hát các ca khúc nhạc chậm, đặc biệt thể hiện tình cảm yêu đương vẫn chưa được hay, điều này anh Kasim làm tốt hơn nhiều. Nhưng tôi luôn hết mình với các ca khúc, với khán giả, điều này đáng ủng hộ chứ?

- Có thể hát nhiều thể loại rock từ ballad, alternative, đến hard rock... Anh định hướng mình sẽ đi theo dòng nhạc cụ thể nào?

- Tôi tính sẽ theo đuổi hard rock, nó phù hợp với con người tôi, nói nôm na nó như dòng nhạc dành cho tôi. Nhưng một đàn anh nói với tôi, nếu tôi cứ khẳng định hát hard rock thì sẽ tự trói mình, hát bất kỳ ca khúc nào cũng suy nghĩ và hướng nó về dòng hard. Vì thế tôi sẽ không định hướng gì cả, chỉ khẳng định sẽ hát rock và chỉ hát rock mà thôi. Lần liveshow chị Mỹ Linh, bên cạnh chị Linh du dương, ngân nga với Hương ngọc lan, tôi vẫn rock mới một bản pop đã quá quen thuộc đấy.

Ca sĩ Anh Khoa. Ảnh: Hoàng Hà.

- Theo học thanh nhạc tại Nhạc viện chẳng liên quan lắm đến dòng nhạc rock, anh làm thế nào để hát rock hay khi ở trường chỉ dạy hát theo kiểu opera?

- Điều này cũng làm tôi trăn trở. Tôi thương cô Thu dạy tôi lắm, lúc nào cô cũng muốn "nhào nặn" tôi với những cái chính bản thân cô mong muốn. Cô đánh giá tôi hát theo lối cổ điển cũng rất hợp. Mỗi lần đến lớp là cô cố gắng chỉnh sửa cho tôi, nhưng cứ đi hát ở ngoài là tôi quên ngay, cứ đi hát theo kiểu của mình. Dù sao tôi vẫn muốn học ở trường vì nơi đó có những điều hay không thể học ở đâu khác như kỹ thuật lấy hơi, cách nhả chữ khẩu hình, cách trình diễn...

- Anh sáng tác cũng rất ổn. Bây giờ anh đã có trong tay bao nhiêu ca khúc?

- Không dám nhận đâu, tôi chỉ nghiệp dư thôi, viết để thỏa mãn cảm xúc và sở thích sáng tác. Hiện giờ tôi cũng đang tầm sư anh Đức Trí. Tôi viết nhiều nhưng thường không ghi ra giấy nên lúc nhớ, lúc quên, mà người ta gọi đó là sự luân chuyển của trí nhớ, sở thích. Tôi đã có trên 10 bài hoàn chỉnh, và sẽ cố gắng hơn nữa vì các sáng tác rock ở Việt Nam chưa nhiều, mà "cha đẻ" ca khúc tự thể hiện nó thì còn gì bằng.

- Các chương trình rock ở Việt Nam không nhiều, mật độ anh tham gia trình diễn cũng chưa cao, thu nhập của anh thế nào?

- Nếu yêu thích ca hát thực sự, tôi sẽ cố gắng để sống được bằng nghề. Dòng nhạc của tôi chưa phổ biến lắm, mật độ xuất hiện của tôi không nhiều, nhưng tôi vẫn quyết tâm đi đến cùng với rock mà không chạy theo thị hiếu. Năm 2007, tôi tin rock sẽ cố chen vai với các dòng nhạc khác. Microwave, Gạt Tàn Đầy, Viết Thanh... là những gương mặt đúng chất rock, sẽ làm nên chuyện trong thời gian tới.

- Một rocker chắc không chỉ chứa đựng sự mạnh mẽ, dẻo dai về cơ bắp mà tinh thần cũng phải thép. Còn anh có những sức mạnh gì?

- Không hẳn rocker thì mạnh mẽ đâu. Tôi ghét buồn và sợ cô đơn lắm. Nhìn tôi "dữ dằn" trên sân khấu thế mà đôi khi sợ bóng đêm và sợ phải ở nhà một mình. Mỗi khi ở nhà một mình, tôi luôn kiếm chuyện gì đó để ra ngoài, hoặc rủ bạn bè đi chơi. Bóng đá và game về bóng đá là sở thích hàng đầu. Nếu không làm ca sĩ, tôi sẽ quyết tâm trở thành một cầu thủ. Tôi hoài cổ, quen với những giá trị cổ điển. Có khi chỉ cần gọi điện thoại, nhưng tôi vẫn thích viết thư tay về nhà mỗi tháng. Tôi đang đi một chiếc vespa cổ màu đen. Mẫu con gái tôi thích phải tóc dài, đúng kiểu mẫu phụ nữ truyền thống.

(Theo Sinh Viên)

 
Lien he quang cao