Thứ sáu, 9/3/2007, 10:02 GMT+7

Victoria Beckham khóc vì nhớ David

Phu nhân của danh thủ người Anh tiết lộ, cô rất đau khổ khi phải xa chồng, xa mái ấm của họ ở Madrid (Tây Ban Nha) để lang thang tìm nhà và chuẩn bị cho cuộc sống mới ở Los Angeles (Mỹ). Những lúc căng thẳng quá, Vic chỉ biết khóc cho vơi nỗi lòng.

Ca sĩ Victoria Beckham. Ảnh: The Place.

Cựu Posh Spice phát biểu trên tờ OK!: "Tôi thèm được cùng David thức dậy vào buổi sáng và được ăn tối với anh ấy. Tôi mong rằng sẽ có ngày những mơ ước này trở thành hiện thực, còn hiện nay, cả hai chúng tôi đều quá bận rộn". Đối với Vic, điều khó khăn mà cô phải chịu đựng là xa chồng. Cô nói: "Mỗi khi nhớ nhà, tôi lại khóc. Tôi có thể đương đầu với mọi khó khăn, nhưng phải xa David là đau khổ nhất". Becks sẽ chuyển sang thi đấu cho đội bóng Los Angeles Galaxy từ mùa hè năm nay.

Beckhams
Vợ chồng David và Victoria Beckham. Ảnh: Vogue.

Nữ ca sĩ - nhà thiết kế thời trang 32 tuổi này cho biết, cô rất thèm được là một người vô danh. Vic nói: "Đi đâu chúng tôi cũng phải kè kè vệ sĩ - đưa con tới trường, đi mua sắm, thậm chí mua một chiếc bánh McDonald. Tôi không thích như thế. Tôi ước gì mình được như bao người khác".

Tuy nhiên, cô nàng vẫn tìm thấy niềm vui khi được nhiều người quan tâm: "Khi nhìn vào tôi và David, mỗi người cảm nhận được hạnh phúc gia đình, thấy thời trang, thể thao. Tôi nghĩ ai cũng muốn có được những điều này".

Mai Trần (theo Entertaimentwise)

Lien he quang cao