Cao Thái Sơn muốn trở thành ca sĩ có kiến thức
"Tết năm nay tôi rất hạnh phúc vì dành được nhiều thời gian cho gia đình, dù lịch diễn dày đặc. Riêng giao thừa và mồng 1 Tết, tôi gác công việc để trọn vẹn thời gian bên người thân. Chúc khán giả và các fan thân yêu luôn vui vẻ, mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn bên gia đình", Cao Thái Sơn gửi lời chúc đầu năm.
Lớn lên và sinh ra trong gia đình công chức bình thường, tuổi thơ tôi gắn liền với những lời dạy bảo ân cần của mẹ và nhiều trận đòn đau của chị gái. Cũng chính vì vậy, tôi sớm ý thức được cuộc sống và trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Có lẽ một phần do cá tính muốn khám phá và chinh phục bản thân, vì thế tôi không ngại bước ra đời, chịu đương đầu với những thử thách và khó khăn. Càng gặp khó khăn bao nhiêu, tôi lại càng quyết tâm bấy nhiêu. Tôi thử tìm mọi công việc mình có khả năng làm và yêu thích để kiếm tiền - đồng tiền do tôi tự làm ra mặc dù gia đình tôi không nghèo. Khi nhớ lại những ngày tháng đó, tôi luôn có cảm giác sung sướng vì số tiền kiếm được hồi ấy tuy không nhiều, nhưng cũng đủ cho tôi đóng học phí trong suốt những năm cấp 3.
 |
| Ca sĩ Cao Thái Sơn. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
Tôi luôn mơ ước đến sự tự do sau cánh cửa trường phổ thông. Lúc đó tôi từng nghĩ đơn giản là khi vào đại học rồi, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn cho công việc yêu thích, hơn nữa còn có thể tự quyết định mọi chuyện trong cuộc sống của chính mình. Nhưng mọi thứ không đơn giản như ý nghĩ. Thi đỗ 2 đại học, trường Quản trị kinh doanh và Nghệ thuật Hà Nội, ba mẹ và gia đình tôi vui lắm. Nhưng có lẽ sợ tôi vất vả, không kham nổi nên nhiều người khuyên tôi bỏ Đại học Quản trị kinh doanh, tập trung cho nghệ thuật. Riêng tôi, tôi biết bản thân mình muốn gì và cần gì... Tôi yêu nghệ thuật, và ước mơ một ngày sẽ trở thành ca sĩ có chỗ đứng trong lòng khán giả. Không chỉ thế, tôi còn muốn mình là một ca sĩ có kiến thức, vì thế tôi quyết định học cả hai trường và nỗ lực hết mình cho sự lựa chọn đó.
Thời gian dần trôi, niềm đam mê ca hát luôn hừng hực cháy bỏng trong tôi. Cơ hội đã đến khi Sao Mai Điểm hẹn tổ chức. Nhờ sân chơi này, tôi có bước đệm khởi đầu sự nghiệp ca hát khá suôn sẻ. Cuộc thi kết thúc, tôi có quyết định cho riêng mình, dù quyết định ấy có thể đúng hoặc sai, nhưng nó trở thành bài học kinh nghiệm đầu tiên giúp tôi trưởng thành.
Trong năm qua, những cố gắng của tôi không bị uổng phí. Được đề cử nhiều giải ca nhạc trong nước, và nhận nhiều lời mời hợp tác, tôi luôn thầm cảm ơn người thân, anh chị đồng nghiệp… đã giúp đỡ mình. Tuy vậy, còn một điều tôi vẫn áy náy vì chưa làm được, đó là tìm một người quản lý chính thức thay tôi nhận sô và phát triển hình ảnh, để tôi tập trung vào chuyên môn. Hiện tại, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn đặt ra cho mình những mục tiêu nhất định. Trong năm tới, tôi dự kiến cố gắng phát hành 3 album, gồm 2 album riêng và 1 album song ca với ca sĩ Mỹ Dung. Tôi hy vọng có thể sắp xếp nhiều thời gian hơn để cân đối cho những chuyến lưu diễn, nhằm quảng bá hình ảnh.
Tết năm nay tôi rất vui và hạnh phúc vì dành được khá nhiều thời gian cho gia đình, dù lịch diễn dày đặc. Riêng giao thừa và mồng 1 Tết, tôi gác lại hoàn toàn công việc để trọn vẹn thời gian bên gia đình và bạn bè. Hy vọng năm Đinh Hợi, tôi sẽ thành công hơn nữa trong công việc, ngoài ra cố dành nhiều thời gian hơn giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.
Đầu xuân năm mới, Cao Thái Sơn xin chúc mọi người và các fan thân yêu luôn vui vẻ, mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn bên gia đình an khang thịnh vượng.
Cao Thái Sơn
Lê Bảo ghi