Thứ năm, 15/2/2007, 09:26 GMT+7

Hồng Nhung không thấy thiệt thòi vì chưa có chồng

"Tôi đã có sự nghiệp để tiếp tục xây dựng và giữ gìn. Tôi thấy không có gì ngăn cản việc xây dựng một gia đình như mọi người đều mong muốn. Đừng bắt tôi lựa chọn mà xin hãy chúc cho tôi được may mắn. Như thế sẽ thật tuyệt vời", ca sĩ "Bống" tâm sự.

- Nhìn lại một năm đã qua, chị thấy thế nào?

- Một năm đầy những chuyển động cho tôi với nhiều chuyến đi học hỏi và trình diễn ở Anh, Mỹ... Trong đó có cả một tuần đến với mùa đông nước Nga tuyết phủ trắng trời để khi trở về nhà, với hứng khởi mới, tôi cùng với đồng nghiệp của mình thực hiện Như cánh vạc bay - CD và liveshow cùng tên với âm nhạc Trịnh Công Sơn. Như cánh vạc bay đã nhận được cảm tình từ rất nhiều người.

Nhắc đến 2006, nghĩ lại thời gian đang thu thanh, xây dựng chương trình này, tôi nhớ những kỷ niệm rất vui và cảm thấy ấm lòng. Là người khắt khe với bản thân, ít khi nào tôi thấy thật hài lòng với chính mình một cách hoàn toàn. Nhưng 2006 là một năm may mắn với tôi, được khỏe mạnh, có nhiều niềm vui và hứng thú mới.

Ca sĩ Hồng Nhung. Ảnh: Quốc Huy.

- Còn năm 2007, chị có những dự định gì?

- Những chương trình mới, âm nhạc mang tiết tấu của cuộc sống hôm nay, đầy năng lượng để sống, để yêu và để sáng tạo.

- Hình ảnh của chị trong năm mới này sẽ có gì khác?

- Cứ hình dung nhé, từ một Hồng Nhung của dòng nhạc lãng mạn qua một Hồng Nhung... electronic. Điều đó sẽ được thể hiện qua âm nhạc - phong cách bài hát, qua thể hiện - trình diễn sân khấu, thời trang... Êkíp của tôi từ các producer, các nhạc sĩ cho tới nhà thiết kế Valerie Mc Kenzie... mọi người đang giúp tôi tạo dựng hình ảnh cho phong cách âm nhạc mới sẽ được ra mắt trong 2007.

- Chị nghĩ sao khi có những khán giả nhận xét rằng, Hồng Nhung có giọng hát hay và có thực tài nhưng lại ít biết cách làm mới mình trước công chúng?

- Sự làm mới của những ca sĩ như tôi nằm ở âm nhạc và thông điệp mà âm nhạc muốn mang đến trong đời sống. Nhìn lại những năm gần đây với những album mang phong cách và nội dung rất khác nhau, rất riêng của mình, tôi không thể nói là không có chút tự hào với những Ngày không mưa, Một ngày mới, Khu vườn yên tĩnh, Như cánh vạc bay.

Tôi cũng tin rằng khán giả của mình sẽ không bao giờ chờ đợi ở mình làm mới theo kiểu hôm nay tóc thẳng ngày mai tóc xoăn, hôm nay váy ngắn ngày mai váy dài... Mặc dù làm mới kiểu này cũng vui mắt lắm, nhưng chưa chắc sẽ hứa hẹn sự thu hút đường dài trong lòng công chúng.

- Rất nhiều khán giả thích nghe chị hát, còn chị, chị thích nghe ai hát?

- Tôi thích những ca sĩ đồng nghiệp có cá tính rất riêng. Tôi có mặt như một khán giả ở các đêm diễn của bạn bè: Quang Dũng, Phương Thanh, Mỹ Linh (riêng liveshow vừa rồi tôi ở Mỹ, rất tiếc là không dự được)... Tôi mới nghe CD Vút bay của Mỹ Tâm, một CD được thực hiện chuyên nghiệp, Tâm hát rất hay...

- Với chị, đâu là điều đáng sợ nhất đối với nghề hát?

- Sự lười biếng trong sáng tạo, sự nguội lạnh của cảm hứng.

- Nếu phải lựa chọn, một là cuộc sống gia đình với mái ấm cho riêng mình và sự nghiệp ca sĩ đầy thành công như chị hiện nay, chị sẽ lựa chọn cái nào?

- Tôi thấy mình là người rất may mắn và luôn tự nhủ có thể làm được gì hơn nữa... Tôi không cho việc mình chưa lấy chồng là một thiệt thòi. Tôi vui sống làm một người độc thân. Chắc phải chờ một ngày "đúng số" để bắt đầu mái ấm riêng cho mình. Tôi đã có sự nghiệp để tiếp tục xây dựng và giữ gìn. Tôi thấy không có gì ngăn cản việc xây dựng một gia đình như mọi người đều mong muốn. Đừng bắt tôi lựa chọn mà xin hãy chúc cho tôi được may mắn.

- Một người đàn ông như thế nào sẽ là điểm dừng của chị?

- Hoàng tử cưỡi ngựa trắng như trong truyện cổ tích tôi hay đọc hồi bé chăng! Thực ra chỉ là người hợp với mình.

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

Lien he quang cao