Thứ tư, 14/2/2007, 07:01 GMT+7

Quách An An: 'Chân thành khi bắt đầu và cả khi hết yêu'

Người ta đồn ả đào Quách An An lẳng lơ, đanh đá, xuất thân từ dân dancing của vũ trường tỉnh lẻ được một đại gia hào hiệp đẩy lên hàng sao trong làng giải trí... Cả khối tin đồn nhảy tung vào cuộc đời, nhưng cô nàng chẳng màng đến. Chỉ khi trò chuyện, mới thấy một Quách An An thông minh và nhạy cảm.

Tôi ky bo - thì đã sao?

- Người ta đồn chị có tính "đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành". Thực tế có bao nhiêu phần đúng?

- Eo ơi, tin đồn gì mà ghê thế, đồn như vậy ai thèm yêu và lấy một bà vợ tham lam như trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng. Tôi là cô gái xinh đẹp trẻ trung, tôi luôn cố gắng làm việc, tích cóp cho tương lai đầy đủ và no ấm. Tôi có điều kiện chăm lo con cái cẩn thận, vợ chồng không cãi nhau vì kinh tế, những chuyến đi nghỉ cuối tuần không phải suy đi tính lại xem thiệt hơn... Như vậy, tôi có tích cóp hay ky bo một chút cũng có sao đâu?

- Nhưng ngay cả bạn trai của chị cũng nhận xét: "Cô ấy tham lam từ cái nhìn?". Chị nói sao?

- (Cười) Như vậy càng chứng minh tôi yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ. Tôi là cô gái nhạy cảm và ấm áp, chính vì vậy, cảm xúc đầu tiên bao giờ cũng gây ấn tượng mạnh với tôi. Tôi quen anh ấy trong một bữa tiệc và ánh mắt tôi không thể trượt khỏi anh ấy cho dù chỉ là... một giây.

Diễn viên - người mẫu Quách An An. Ảnh: Thành Nguyễn.

Tôi là người đàn bà đa tình

- Chị nghĩ sao nếu người ta vì những điều này mà nói chị đa tình?

- Tôi chẳng biết, nhưng tôi luôn quan niệm: "Người đàn bà hạnh phúc nhất là người được yêu và biết yêu". Tôi từng trải qua vài cuộc tình, bắt đầu tình yêu nào cũng rất chân thành và khi kết thúc cũng chân thành không kém. Tôi là người đàn bà đa tình.

- Những người phụ nữ hiện đại thường bộc lộ thẳng thắn quan điểm, và chị không hề che giấu ý nghĩ của mình. Sao chị không e dè hơn?

- Nếu quan điểm của mọi người về phụ nữ hiện đại như vậy tôi e chưa đủ. Một người phụ nữ hiện đại theo tôi cần thêm những điểm sau: tài chính độc lập, tư tưởng độc lập, công việc độc lập.

- Vậy một đại gia đang đi bên cạnh chị có ý nghĩa như thế nào khi chị khẳng định mình có "nguồn tài chính độc lập"?

- Nghĩa là có người nghĩ tôi đang dựa dẫm vào một vị đại gia để lo lắng cho mình từ thứ nhỏ nhất: đôi giày tôi đi, chiếc nón tôi đội, những bông hoa hồng cắm trong bình cho đến những thứ to hơn như biệt thự, xe hơi?

Thật ra ở đời này chẳng ai cho không cái gì, "ông đưa khúc giò, bà thò chai rượu". Nếu tôi sống dựa dẫm mãi vào một đại gia nào đó chỉ để "đào mỏ" số tiền của anh ta, để ăn sung mặc sướng, liệu vị đại gia có bỏ tiền ra chỉ để sở hữu một cơ thể đẹp không? Nếu tôi đang sống với một đại gia nào đó thì chỉ vì một điều, tôi yêu chính bản thân anh ấy chứ không phải vì túi tiền.

- Là người của công chúng, có bao giờ chị thấy mệt mỏi?

- Không hề. Tôi lại thấy vui vì nhiều người biết đến tôi, yêu mến và ủng hộ tôi trên con đường nghệ thuật. Đôi khi tôi cũng thấy hơi phiền phức bởi những tin đồn thổi thất thiệt, làm tôi suýt... chết ngất.

- Thế còn tin đồn chị và Johnny Trí Nguyễn yêu nhau khiến vợ anh ta ghen tuông đến mức dở sống dở chết thì sao?

- (Cười) Đây cũng là một tin đồn oái oăm. Tiếc rằng, tôi và anh Johnny Trí Nguyễn chỉ là những người bạn yêu quý nhau và là đồng nghiệp mến tài nhau.

- Đã khi nào sau giờ đi hát về muộn, chị cảm nhận được nỗi buồn và sự cô đơn phía sau ánh đèn, tiếng nhạc?

- Con người cô đơn từ khi lọt lòng mẹ. Người nghệ sĩ nhạy cảm hơn người thường, cảm nhận về nỗi cô đơn trống trải, chán chường cũng dễ dàng hơn người thường. Đôi khi trong đêm, tôi thường gặp mình khác với một Quách An An trên sân khấu. Đó là một tôi không còn vui tươi nhí nhảnh, không cười nói đầy nhiệt huyết... Chắc lúc đó, tôi đang trùng khít với chính con người thật của mình.

- Người nào khiến chị nghĩ đến trong lúc cô đơn ấy?

- Đó là thày Khắc Dũng. Thật là lạ tôi không nghĩ đến mẹ, đến người yêu phải không? Vâng, người tôi luôn chia sẻ được trong những lúc buồn và cô đơn như vậy là thày. Tôi thường nhớ đến câu nói của thày: "Đừng quan tâm đến suy nghĩ của mọi người. Hãy quan tâm xem mình có khả năng gì, mình muốn gì, và làm tốt điều đó".

Ảnh: Thành Nguyễn.

Tôi không là diễn viên cấp 3

- Chị đến với âm nhạc, phim ảnh, nghề mẫu do tình cờ hay có sự chuẩn bị?

- Tôi thích dùng chữ "duyên" hơn. Tất cả đều do cơ duyên cả. Nhưng nếu bạn có cơ duyên đó mà bạn không nắm bắt và nỗ lực thì liệu cơ duyên còn ở lại với bạn không?

- Nhiều diễn viên nổi tiếng trên thế giới bắt đầu đi lên từ diễn viên cấp 3. Chị nghĩ sao?

- Ồ, tôi đang ở Việt Nam. Thật tiếc là không có ai sản xuất những bộ phim để cho tôi làm diễn viên cấp 3.

(Theo Gia Đình Xã Hội)

Lien he quang cao