Thứ tư, 7/2/2007, 03:24 GMT+7

Phim Tết 2007 thiên về bề nổi

3 trong số 4 bộ phim chiếu rạp dịp Tết Đinh Hợi đã lộ diện. Chung tiêu chí hút khán giả, hướng khai thác của đạo diễn và nhà sản xuất đều nhấn mạnh vào đề tài nóng bỏng của xã hội: game, sex, đồng tính... Nhưng theo nhiều ý kiến, chưa có tác phẩm lột tả được hiện thực một cách xác đáng.

Ngoài đề tài chính, mỗi tác phẩm đều có thêm một loạt "chiêu" hút khách. Võ lâm truyền kỳ không đơn giản phản ánh hiện tượng của game online mà được màu sắc hóa với nhiều chi tiết hài, hành động hoành tráng, qua thể hiện của một dàn ngôi sao và nhiều kỹ xảo điện ảnh. Bên cạnh nói chuyện đồng tính, Trai nhảy "tặng kèm" nhiều màn biểu diễn thời trang, ca nhạc của những người phẫu thuật chuyển đổi giới tính và tiếng cười từ những nạ dòng mê trai trẻ... Chuông reo là bắn tận dụng ưu thế đề tài "tung hình khỏa thân qua mạng", để những người đẹp Thân Thúy Hà, Minh Thư, Quách An An, Lâm Bảo Như "cởi" đến 50%. 

Những "nạ dòng" trong phim "Trai nhảy". Ảnh: T.N.

Nhiều khán giả tỏ ra ủng hộ tính giải trí của những tác phẩm trên và khen ngợi đạo diễn. Lê Bảo Trung được cho là thành công trong việc tạo tiếng cười, sự hồi hộp, Lê Hoàng và Trương Dũng khá nhạy, thẳng thắn trong việc thể hiện 2 đề tài: đồng tính và sex. Chính vì thế, cả 3 tác phẩm phim trong dịp Tết này đều khá "màu sắc", không khô cứng triết lý.

Tuy nhiên, cũng không ít người xem cho rằng yếu tố bề nổi đã có phần lấn át cả tuyến chính của phim. Điều này thể hiện ở phương diện nội dung và vai diễn. Trong Võ lâm truyền kỳ, khi trung tâm tiếng cười là 2 nhân vật Đông Tà, Tây Độc (được Hoài Linh, Tấn Beo thể hiện), "đất đai", mảng miếng được dành khá nhiều cho 2 nhân vật này, dù xét trong nội dung của câu chuyện họ chỉ là tuyến phụ. Cách tung những màn "hành động" của Lê Bảo Trung dù hiệu quả, nhưng có mật độ hơi dày so với việc chăm chút cho hiệu quả về nội dung.

Chuyện của Trai nhảy bị nhiều người thắc mắc từ cái tên. Cụm từ này rất thu hút sự tò mò, nhưng khi xem thì chuyện thật sự chỉ có yếu tố "trai", "nhảy" không phải là vấn đề xuyên suốt phim. Cũng trong tác phẩm này, trò cười từ tuyến nhân vật phụ được một khán giả nhận xét là có mật độ "ngang ngửa" với những tình tiết chính của phim. Những nạ dòng mê trai, những anh đồng tính được miêu tả tính cách thái quá để tạo tiếng cười là cách đạo diễn làm dày thêm chuyện phim.

Làm Chuông reo là bắn, đạo diễn mang khá nhiều áp lực với một câu chuyện sex, nhưng phải thể hiện sao cho được "hàng rào kiểm duyệt" chấp thuận. Ngoài những cảnh khỏa thân phục vụ cho nguyên nhân xảy ra câu chuyện, đạo diễn có phần "quá tay" trong việc để những người đẹp ngực trần trên phim. Hở lúc tắm đã đành, nghe điện thoại, khóc, nói chuyện tâm tình đều trần... Nếu so với "chiếc áo hở 3/4 ngực" bị kiểm điểm của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, thì diễn viên Phi Thanh Vân trong phim này có đến hơn chục chiếc áo "mát" như vậy, dù vai diễn của cô chẳng có dính dáng gì đến chuyện phải hở.

Phim "Chuông reo là bắn", nói chuyện cũng phải trong bồn tắm. Ảnh: G.P.

Thay vào đó, một số khán giả được tiếp xúc với các tác phẩm này đầu tiên đã tỏ ra tiếc khi những chủ đề rất hot, có nhiều hướng khai thác chưa được khai thác đến nơi đến chốn. Câu chuyện đồng tính trong Trai nhảy được đánh giá là ra nét, nhưng người xem vẫn cảm thấy chưa thuyết phục do "đất" trong phim bị dàn trải để thể hiện nhiều vấn đề, mảng miếng khác. Hơn nữa, một nhà biên kịch cho rằng chuyện phim chưa mới so với nhiều tác phẩm nghệ thuật đã nói về vấn đề này. Đề tài đồng tính, rốt cuộc chỉ có 2 người cùng giới vuốt ve, âu yếu, dụ dỗ, tỏ tình và cuối cùng là... thất tình.

Gây tò mò nhất và cũng tiếc nhất là Chuông reo là bắn, bị "loãng" khi lên màn bạc. Diễn xuất của những diễn viên chính có phần thái quá so với độ gay cấn của những tình huống là hạn chế đầu tiên. "Những câu gào thét như: "Các cô gái trinh trắng bị tung hình lên mạng là vô tội" có vẻ thừa so với sự thể hiện đã khá cụ thể của tác phẩm này", một đạo diễn điện ảnh nhận xét. Trong buổi chiếu ra mắt của bộ phim, hàng trăm chiếc điện thoại di động đã được chủ nhân giơ cao, chụp lại những cảnh "hot". Xem xong, chị Hoàng Hải Vân, quận Tân Bình, TP HCM thắc mắc: "Phim làm bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những nạn nhân của việc tung hình sex qua mạng, nhưng đạo diễn, tác giả có nghĩ đến việc chính những diễn viên đóng phim này sẽ là nạn nhân sau khi bộ phim trình chiếu? Cách nào để bảo vệ họ thì chưa thấy nhắc đến".

Bầu không khí của các phim chiếu Tết đang sôi sục khi 3 tác phẩm sẽ được trình chiếu ở những thời điểm sít sao. Khán giả háo hức chờ đợi, còn không ít người trong nghề vẫn tiếp tục câu hỏi, liệu những tác phẩm chiếu Tết thế này còn làm được gì hơn ngoài chuyện hút khán giả bởi... "chiêu".

Đỗ Duy

Lien he quang cao