Thứ ba, 16/1/2007, 07:14 GMT+7

Vở kịch 'Siêu trộm' chịu lắm rủi ro

Tối 14/1, tại sân khấu Nhà hát Thế giới trẻ, vở kịch tâm lý - hành động "Siêu trộm" của tác giả Vương Huyền Cơ chuyển thể từ kịch bản nước ngoài, do Quốc Thuận đạo diễn, đã ra mắt khán giả thành phố, chậm hơn 1 tháng so với dự kiến.

Lý do vở kịch mới toanh này nằm xếp lại hơn 1 tháng qua mà không có điểm diễn vì đây vốn là kịch mục của sân khấu Tao Đàn. Kịch vừa được phúc khảo ngày 3/12 thì sân khấu trẻ này đóng cửa. Đạo diễn đang lo sốt vó tìm "nhà" thì may mắn được đầu quân thành kịch mục diễn phục vụ khán giả dịp gần Tết âm lịch tại sân khấu Nhà hát Thế giới trẻ (125 Cống Quỳnh, quận 1, TP HCM).  

Cát Tường và Trí Quang trong "Siêu trộm". Ảnh: A.V.

Tuy vậy, ngay trong đêm tái ra mắt, vở kịch lại gặp sự cố sập giàn phông màn trên sân khấu (lần diễn phúc khảo cũng gặp sự cố tương tự). Khán giả phải nghe nhạc gần 15 phút trong không gian tối thui, khi trên sân khấu toàn bộ êkíp cuống quýt dựng lại phông cảnh. Vì sàn diễn Nhà hát Thế giới trẻ là sàn quay mà phông cảnh vở khá rườm rà, nên bị cuốn hết vào màn vải sân khấu khi chuyển cảnh.

Nội dung kịch kể về chuyện tình của siêu trộm Sammy có khả năng mở két sắt ngân hàng một cách "siêu việt". Từng vào tù ra khám, sau ba năm mãn hạn tù, hắn thách thức cảnh sát thành phố Los Angeles (Mỹ). Hàng loạt két sắt của nhiều ngân hàng lớn bị trộm viếng thăm. Sammy tình cờ kết thân cùng anh chàng "côn đồ" Hippi và cô bạn Jenny ngoài công viên. Anh yêu Jenny, và họ cùng giúp Hippi có công ăn việc làm để trở thành người lương thiện.  

Thật bất ngờ, Jenny là cô con gái cưng của ông chủ ngân hàng lớn nhất New York. Chuyện tình của đôi trai gái vì thế chịu nhiều thử thách. Dàn diễn viên trẻ Trí Quang, Cát Tường, Lương Mỹ, Lê Hoàn, Văn Long... tung hứng khá ưng ý, gây được tiếng cười và phút giây lãng mạn về tình yêu, lương tâm, trách nhiệm của con người với xã hội.

Thoại Hà

Lien he quang cao