Thứ hai, 8/1/2007, 07:00 GMT+7

Lưu Hương Giang hát rock không chỉ vì danh tiếng

Chẳng ai ngờ, cô gái hát rock mạnh mẽ Lưu Hương Giang lại trở nên mỏng manh, yếu đuối đến thế mỗi lần nhắc tới bố - người đàn ông cô luôn tôn thờ. Nghẹn lời, Giang đành quay lưng, xõa tung mái tóc dài để che đi những giọt nước mắt khi kể về những kỷ niệm tuổi thơ có bố thân yêu.

- Một năm sau album thứ nhất, chị mới cho ra sản phẩm mới "Cải Bắp". Vì sao album lại mang cái tên lạ lùng này?

- Đó là một nick name ngày nhỏ bố thường gọi tôi. Bố là niềm tự hào, là cái đích để tôi vươn tới. Nhưng những ngày hạnh phúc ấy chẳng được lâu. Bố mất, và tôi đã phải vật lộn trong mớ cảm xúc đau khổ của chính mình để bước qua những ngày ấy. Giờ đây khi đã có chút thành công, tôi muốn tặng tấm lòng biết ơn của tôi dành cho bố. Cải Bắp là sản phẩm tôi trau chuốt hơn 1 năm qua, với tất cả tình yêu của tôi với bố. Tôi mong ông nhận lấy tình yêu này, yên lòng nơi chín suối, và yên tâm về sự trưởng thành của con gái út bé bỏng.

Ca sĩ Lưu Hương Giang. Ảnh: Jundat.

- Album đầu lấy tên "Tôi là Lưu Hương Giang", album sau lại là "Cải Bắp", chị định làm gì tiếp theo với loạt series album viết về chính mình?

- Tôi là Lưu Hương Giang là lời chào của tôi, một cuộc ra mắt nhẹ nhàng với khán giả. Còn Cải Bắp gắn liền với tuổi thơ tôi, với những kỷ niệm một thời thơ trẻ. Tôi ôm ấp ý định thực hiện những album "không đụng hàng", đó là tất cả sự việc, mối quan hệ quanh tôi và cả những xúc cảm trong sáng của mối tình đầu. Một chân dung hiện thực của Lưu Hương Giang sẽ được vẽ lên bằng âm nhạc. Tất nhiên đó là ước mơ của tôi trong tương lai, và tôi sẽ cố gắng để đạt tới mong muốn ấy.

- Một album đầy chất rock, thậm chí có cả một bài khá nặng thể loại nu-metal, chị nghĩ sao nếu album này sẽ khiến khán giả vỡ tung đầu sau khi nghe xong?

- Tiếng là rock, nhưng Cải Bắp không chỉ có gào thét, mà trái lại, khán giả còn có thể nghỉ ngơi, thư giãn khi thưởng thức những giai điệu dịu dàng, êm ả như Một người đã xa. Những người thực hiện album chỉ cố hướng ca khúc cho hợp với thể loại rock, chứ không phải các ca khúc trong đó đều là rock nặng. Và tôi tin, cảm xúc của người nghe sẽ thay đổi liên tục, khi dịu dàng, lúc sôi sục chứ không nhàm chán, lại càng không vỡ tung đầu khi nghe.

- Với những cố gắng không ngừng, chị đã có được vị trí nhất định trong làng rock. Nhưng theo giới làm nhạc đánh giá, cái tên Lưu Hương Giang không đủ nặng để đứng chung với những rocker khác. Chị thấy thế nào khi công lao của mình chưa được ghi nhận?

- Tôi nỗ lực trong sự nghiệp âm nhạc chỉ đơn giản vì muốn được khán giả biết tới ở một dòng nhạc mới, chứ không chỉ vì vị trí, danh tiếng này kia. Với tôi, cái đích quan trọng nhất là công chúng. Dù ai đó nghe nhạc của tôi và hỏi: "Lưu Hương Giang đang hát cái gì?", tôi cũng sẵn lòng trả lời rằng: "Tôi đang hát rock đấy". Điều đó giống như việc muốn người khác quen dần với cái mới, mình phải chấp nhận sự xét nét ban đầu, và không nên nản lòng trước những khó khăn. Ghi dấu ấn mỗi người vào một lĩnh vực không phải là chuyện đơn giản, và tôi luôn dặn mình phải nỗ lực.

- Tuy nhiên, hát rock không chỉ phụ thuộc vào những nỗ lực hay cố gắng. Muốn hát rock hay, ca sĩ phải có "chất". Cái chất ấy trong chị thể hiện ở khía cạnh nào?

- Tôi may mắn được sống trong một gia đình yêu rock. Mẹ tôi năm nay hơn 50 tuổi, mỗi ngày vẫn nghe Scorpion. Chị gái tôi (nhạc sĩ Lưu Thiên Hương) rất đam mê sáng tác nhạc rock, dù cuộc sống gia đình riêng khá bận bịu. Tôi nghĩ, môi trường là một trong những yếu tố khá quan trọng trong việc hình thành tố chất con người. Ngoài tố chất, làm gì cũng cần có đam mê và nỗ lực. Tôi có những điều đó, và tôi tin cùng với thời gian, tôi sẽ đạt tới mong muốn.

Ảnh: Jundat.

- May mắn có người yêu là nhạc sĩ, cũng là người biên tập cho những sản phẩm âm nhạc của chị. Xin hỏi nhỏ, chị phải trả tiền tác quyền thế nào cho những ca khúc của anh ấy?

- Loại trừ những may mắn khi là người yêu của Hồ Hoài Anh, tôi xin khẳng định tôi cũng phải trả tiền tác quyền cho anh ấy như các ca sĩ khác. Dù yêu nhau, nhưng trong chuyện này tôi nghĩ nên sòng phẳng. Phải như thế, tôi mới có trách nhiệm về chính những ca khúc mình bỏ tiền ra mua. Hơn nữa, anh Hoài Anh cũng đã mất rất nhiều thời gian và tư duy để sáng tác cơ mà. Tất nhiên, cũng xin bật mí rằng, giá mua ca khúc của tôi được Hoài Anh... ưu đãi một chút (cười).

- Vì những ưu đãi ấy, cộng với việc góp phần phong phú cho series album viết về chân dung mình, chị thấy sao về ý định trong tương lai sẽ sản xuất một album mang tên "Cu Tí - người tôi yêu"?

- Có thể lắm chứ, sao lại không? (cười).

Lê Bảo thực hiện

Lien he quang cao