Châu Ánh Minh không ngại công khai tình yêu
Trong các cuộc trò chuyện, Châu Ánh Minh luôn khiêm tốn nhận mình là người có gương mặt không đẹp như các người mẫu khác. Song có lẽ vì chỉ số hình thể lý tưởng (1,72m, 50 kg, 84-61-92) nên 3 năm trước, cô đã vượt qua hàng nghìn người đẹp bước lên bục cao nhất cuộc thi Siêu mẫu VN, khi mới tròn 20.
- Có một dạo, chị rất bạo gan đứng ra bênh vực một số thí sinh từng tham dự siêu mẫu nhưng gặp trục trặc về giải thưởng. Chị nghĩ sao nếu vì điều này mà chị bị trù dập?
- Tôi cũng lo lắm, nhưng sự việc qua rồi tôi cũng không muốn khơi lại nữa. Tôi là người mẫu chuyên nghiệp, trong công việc tôi luôn làm việc hết mình và cũng mong mọi người quan tâm, tôn trọng mình hơn.
 |
| Người mẫu Châu Ánh Minh. Ảnh: modelvn. |
- Trong giới người mẫu, không ít người cho rằng Châu Ánh Minh sống khép kín và rất ít bạn bè. Tại sao vậy?
- Có lẽ do bản tính của mỗi người. So với các bạn, tôi rất ít khi đến nững nơi đông người trừ khi đi diễn. Những quán bar, vũ trường tôi cũng ngần ngại và hầu như hiếm khi đến đó. Bên cạnh tính tình thì do công việc buổi tối tôi còn phụ mẹ quản lý nhà hàng nên không có nhiều thời gian ra ngoài. Do đó tôi chỉ có một người bạn thân và rất nhiều người bạn... không thân, nhưng tôi luôn là cô gái mà người khác có thể tin cậy được.
- Vì ít bạn bè nên nhiều người nói chị khá lạnh lùng và đôi lúc nghĩ mình là "ma cũ" nên không thích chơi với "ma mới". Thực tế thì sao?
- Nếu ai mà nghĩ vậy thì oan cho tôi lắm, vì dù cho bản tính tôi có thế nào đi nữa thì tôi luôn vui vẻ và đối xử chân thành với mọi người. Trong giới người mẫu tôi cũng được nhiều bạn bè quý mến. Tôi không bao giờ xem mình là ma cũ để không chơi với ma mới. Dù sao tôi cũng từng là ma mới nên hiểu được cảm giác lạc lõng của ngày đầu tiên bước vào nghề như thế nào. Tôi cũng luôn cố gắng giúp đỡ và bắt chuyện với các bạn mới đó chứ.
- Trong các người mẫu chuyên đóng quảng cáo hiện nay, chị là gương mặt khá đắt sô. Đã khi nào chị bị chèn ép hay vị nể nhân vật nào đó để đóng những mẫu quảng cáo không thích?
- Không có chuyện không thích mà phải đóng. Nếu như vậy chắc chắn người khác nói mình vì cát-xê mà chấp nhận một sản phẩm hay một clip quảng cáo nhạy cảm. Tính của tôi không ép buộc bản thân làm những việc mình không thích. Tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội phía trước. Đôi lúc tôi nghĩ mình cũng cần phải bỏ qua nhiều thứ để gặp những cơ hội mới tốt hơn.
- Trong một vài sô thời trang, thi thoảng vẫn thấy có một hình bóng luôn âm thầm đi bên cạnh chị. Ai vậy?
- Có một số người khi đã trở thành người của công chúng thường rất ngại khi phải khẳng định mình đã có "người ấy". Tâm lý sợ không còn người hâm mộ vẫn là lý do chính khiến họ không dám tuyên bố. Cũng có người lo lắng sợ giới thiệu xong rồi mai mốt lỡ không còn được ở bên "người ấy" nữa cũng ngại người khác muốn tiến đến với mình. Nói chung có nhiều lý do để ngại, nhưng riêng tôi "có thì nói có". Tôi rất vui và hãnh diện khi được ở bên "người ấy".
- Bạn trai của chị đã chuyển ra công tác nước ngoài và cũng không phải là người trong nước. Cự ly xa cách như vậy gây cản trở gì cho chuyện tình cảm hai người?
- Đã yêu thì phải có lòng tin. Bạn của tôi đã chuyển công tác ra nước ngoài nhưng vẫn liên lạc thường xuyên bằng điện thoại, email và chat. Đúng là anh ấy không phải người Việt mà là người Hoa. Cả hai trò chuyện bằng tiếng Anh và thỉnh thoảng anh ấy dạy tôi tiếng Hoa nữa. Nhờ vậy mà bây giờ tôi không chỉ rành tiếng Anh mà còn biết thêm tiếng Hoa.
Tôi tuổi Hợi, điểm tựa của tôi cũng là Hợi nên hai đứa hợp nhau lắm. Lúc nào gặp nhau cũng cười tít mắt và nói đủ thứ chuyện trên đời. Tôi rất hạnh phúc khi đã có điểm tựa để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Anh ất là người hiểu tôi và thông cảm cho tôi nhất nên sẵn sàng đợi tôi gật đầu là chuẩn bị "xe bông" rước nàng về dinh. Có thể là cuối năm, nhưng không biết năm nào (cười).
 |
| Ảnh: modelvn |
- Chị nghĩ sao khi có nhiều ý kiến cho rằng người mẫu thường yêu lung tung và lại còn "kén cá chọn canh"?
- Tôi không phải là người thích yêu lung tung nên người ấy của tôi rất an tâm dù không sống gần bên nhau. Còn kén chọn ư? Tôi cũng không biết nữa. Đối với tôi, một người đàn ông lý tưởng là người chân thành, hòa đồng, chung thủy, vui tính, hài hước, biết cách đối xử với mọi người xung quanh và tôi đã tìm được người lý tưởng ấy rồi.
- Nhiều người mẫu như Bằng Lăng, Quách Hiền Nga... chuẩn bị lên xe hoa. Chị thì sao?
- Nếu ai tuổi Quý Hợi thì không nên kết hôn sớm, mẹ tôi đã tuyên bố một câu chắc nịch như thế đấy và bà cũng cực kỳ dị đoan nên còn khuya tôi mới được lấy chồng.
Thực ra lâu nay người ta vẫn nói nhiều về chuyện tình cảm của người mẫu. Nhưng dù sao họ cũng chỉ là phụ nữ bình thường và để giữ hạnh phúc gia đình cũng như có một mái ấm thực sự, trách nhiệm họ lại càng nhiều hơn nữa. Người mẫu không chỉ có nhan sắc mà cần phải có tấm lòng cho gia đình, đó mới là điều quan trọng. Ông bà ta vẫn có câu "cái nết đánh chết cái đẹp". Nhan sắc sẽ dễ dàng tàn phai theo năm tháng và chỉ có cách sống, tâm hồn mới giúp cho mái ấm mỗi người được vững bền mãi mãi.
(Theo Thanh Niên Tuần San)