Giọng ca long lanh trong 'đêm hiền'
Đêm qua, "Thái Hiền in Concert" đã diễn ra thật giản dị tại nhà hát TP HCM. Chương trình không thiên về dàn dựng sân khấu, khuếch trương âm thanh, ánh sáng mà tập trung cho giọng ca vốn đầy đặn cảm xúc và chở nặng ký ức.
Đúng như tên gọi, "Đêm hiền" diễn ra nhẹ nhàng, thanh thoát. Không gọi là một "concert", có thể coi đây là đêm của cảm xúc từ giọng ca chính đang được chờ đợi sau 30 năm. Khi mọi yếu tố hiện diện đều được quy về sự đơn giản, từ hòa âm, đến trang trí sân khấu, khách mời, dàn dựng..., thì giọng ca càng tỏa sáng. Giọng hát Thái Hiền không chỉ mang đến cho người nghe - những khán giả lớn tuổi có mặt trong sô diễn - nét đẹp của âm nhạc mà còn phảng phất giá trị của ký ức.
 |
| Ca sĩ Thái Hiền trong "Đêm hiền". Ảnh: Đ.D. |
Cách hát hiền lành, như ru, như kể chính là điểm mạnh của Thái Hiền trong lòng khán giả yêu nhạc tiền chiến. Như lời dẫn trong chương trình, "giọng hát này có thể trầm như tiếng núi, hay trong như tiếng suối, nhưng tựu trung kết thúc một bài hát, nó mang đến bằng sự chan hòa cho vẻ đẹp tâm hồn của người nghe". Bởi thế mà Kỷ niệm, Hoài cảm đã được ngân nga thật ngọt ngào, ấm áp, trong tiếng vỗ tay không dứt. Hơn ý nghĩa cả lời khen cho một giọng ca hay, đó còn là sự tán thưởng vì khả năng truyền cảm của người hát.
Một khán giả lớn tuổi khuyên: "Nghe Thái Hiền hát bằng sự trải nghiệm của bản thân thì sẽ thấy hay hơn". Tháng sáu trời mưa, Mộ khúc, Dốc mơ, Tôi ru em ngủ... chứa cảm xúc, ký ức tình yêu. Mỗi bài đều đã mang một câu chuyện riêng từ tác giả, nhưng cảm xúc khi nghe nó, đẹp, hạnh phúc, lãng mạn, buồn, thất vọng... còn là do cách của người hát truyền đến khán giả. Thái Hiền hát những bài này bằng tình yêu cháy bỏng và sự day dứt nhẹ nhàng. Giọng ca nữ đã đi hơn nửa đời người vẫn thu hút người nghe bằng chất "si tình". Giọng mũi ấm áp, không quá "gân cốt" mà cao và tình cảm tự nhiên khiến những tình khúc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn càng đi ngọt vào lòng người.
Đêm nhạc cũng không kém phần tươi tắn bởi hình ảnh của nhân vật chính trong Nụ tầm xuân, Gửi gió cho mây ngàn bay, hay sự xuất hiện của chị bên cạnh khách mời Lê Hiếu, Duy Quang trong Tình khúc cho em, Xuân ca. Không kể đến Duy Quang có thế mạnh trong tình ca như: Mắt lệ cho người, Bài tình cho giai nhân (song ca), đêm nhạc cũng ghi dấu thành công của Lê Hiếu, giọng ca trẻ với hình ảnh khá chững chạc, hát khá điêu luyện bên cạnh thế hệ ca sĩ đàn anh, đàn chị trong 3 bài hát.
 |
| Thái Hiền, Lê Hiếu và Duy Quang trong chương trình. Ảnh: Đ.D. |
Theo Ban tổ chức, chương trình đã không diễn ra trọn vẹn như dự định ban đầu do có một số tiết mục được yêu cầu cắt vào giờ chót. Chính Thái Hiền cũng bất ngờ trước quyết định này, còn nhiều khán giả thì ra về trong tâm trạng "tiếc tiếc" vì thời lượng của sô diễn hơi ngắn so với mong đợi của họ.
Đỗ Duy