Hồng Ngọc sẽ gợi cảm hơn sau khi sinh con
Khi đã làm mẹ của một cậu con trai kháu khỉnh, Hồng Ngọc trông khác hẳn với hình ảnh cô ca sĩ thích thời trang hip hop cùng mái tóc tết rất digan trước đây. 'Mắt nai' tâm sự, từ khi có con, cô chín chắn hơn nhiều và tự nhủ sẽ không để hạnh phúc hiện tại tuột khỏi tay.
- Liveshow của chị sắp được tổ chức nhưng cho đến giờ chị vẫn ở Mỹ. Vậy công việc chuẩn bị như thế nào khi chị vẫn chưa về VN?
- Rất tiếc là liveshow của tôi phải dời sang năm sau vì tôi có quá ít thời gian chuẩn bị, bên cạnh đó lịch diễn khá dày vào dịp cuối năm khiến chương trình thành ra cập rập. Mà tôi khi làm điều gì đó thì phải rất công phu. Vì vậy, đành thất hứa với khán giả và hẹn người yêu nhạc vào năm tới.
 |
| Ca sĩ Hồng Ngọc sau hai tháng sinh con. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
- “Biến mất” khỏi sân khấu Việt Nam trong một thời gian khá dài để thực hiện thiên chức làm mẹ, chị nghĩ sao nếu khán giả quên mình?
- Tôi nghĩ khán giả sẽ không quên mình đâu, vì phụ nữ nào trên thế giới này cũng sẽ đón nhận thiên chức làm mẹ. Khán giả từng thương mến Hồng Ngọc có lẽ sẽ còn để tâm đến tôi nhiều hơn và chắc chắn sẽ vui, cùng chia sẻ niềm hạnh phúc làm mẹ cũng như ủng hộ sự trở lại của tôi.
- Trang phục và chuyện đầu tóc của chị thường gây chú ý cho công chúng bởi cách lựa chọn đôi khi quá “bốc”. Vậy sắp tới với hình ảnh nữ tính và dịu dàng hơn, chị sẽ ăn mặc ra sao?
- (Cười) Sẽ nữ tính và điệu đàng hơn thì chắc chắn rồi, khán giả hãy đợi tôi thay đổi như thế nào nhé. Nhưng có điều chắc chắn tôi sẽ gợi cảm hơn trước rất nhiều. Hy vọng mọi người sẽ hài lòng với những thay đổi của tôi.
- Có vẻ như Hồng Ngọc chơi thân với các bạn trai nhiều hơn vì trong liveshow dự kiến chỉ có duy nhất một nữ khách mời là ca sĩ Mỹ Tâm, còn lại toàn nam ca sĩ. Chị có thể nói rõ hơn về tình bạn của mình với các bạn trai Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Lam Trường và Tuấn Hưng?
- Anh Hưng là sư huynh của tôi, thực sự là người anh đúng nghĩa và gần giống như anh trai tôi. Bất cứ chuyện buồn nào tôi cũng chia sẻ với anh và anh cũng vậy. Tôi và anh Hưng thường nói với nhau rằng, anh em mình là "thùng rác" của nhau, có gì buồn tủi hay khổ đau khi trút vào "thùng rác" sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi luôn cảm ơn anh Hưng vì những điều tuyệt vời anh dành cho tôi.
Lam Trường là người anh mà tôi luôn yêu quý và tôn trọng. Anh biết cách sử xự trong cuộc sống, sau những chuyến lưu diễn, tôi lại học hỏi anh ấy rất nhiều về cách ăn nói. Còn Quang Dũng là người bạn chơi với tôi đã 8 năm. Quang Dũng lên Sài Gòn là đã hát chung với tôi tại phòng trà Đồng Dao. Lúc đó anh em rất thân nhau và gần như lúc nào cũng đi chơi chung từ sáng đến chiều, trừ lúc ngủ là ai về nhà nấy. Đến bây giờ thì mỗi đứa đều có công việc riêng nên ít gặp, nhưng luôn nghĩ đến nhau. Còn Tuấn Hưng là người trước đây tôi rất ghét (cười) vì nhìn có vẻ láu cá. Nhưng sau này tiếp xúc, tôi thấy cậu ấy dễ thương và hơi ngang tàng. Tính Hưng bộc trực nhưng yếu lòng lắm, và cũng giống tôi khi yêu là hết mình. Bây giờ tôi và Hưng tâm sự với nhau nhiều vì hình như bằng tuổi thì tính cách cũng giống nhau và hiểu nhau hơn. Nói chung, những người anh và người bạn của tôi đều tuyệt vời vì họ rất tốt và tôn trọng tôi.
- Một cô ca sĩ cá tính mạnh mẽ như chị khi làm mẹ sẽ như thế nào?
- Tôi cũng giống như mọi người mẹ khác thôi, con trai là cuộc đời, là tất cả với mình. Tôi nghĩ, người phụ nữ nào cũng sung sướng và hạnh phúc khi nhắc đến con mình.
- Nhóc con của chị giờ ra sao?
- Bây giờ bé đã ê a tối ngày rồi, làm đủ trò, những lúc tôi tập hát thì bé cũng ê a theo. Có cảm giác bé rất có năng khiếu âm nhạc. Nhóc con của tôi đáng yêu lắm.
- Một ngày của mẹ Hồng Ngọc diễn ra như thế nào với cậu con trai yêu quý?
- Một ngày ở bên con, cảm giác thời gian trôi đi nhanh hơn. Những lúc em bé thức thì tôi cho con ăn và chơi với con, còn lúc nó ngủ mình lại chẳng ngủ được và cứ thế nhìn con mãi thôi. Khi ấy có cảm giác mình đang ngắm một thiên thần vậy. Tôi ít ngủ vì phần lớn thời gian dành cho con và đi diễn.
- Quan niệm về tình yêu và hạnh phúc của chị khi đã làm mẹ có gì khác so với trước đây?
- Khác nhiều lắm. Tôi thấy mình chín chắn hơn, làm gì cũng phải cân nhắc và suy nghĩ kỹ vì bây giờ có con và làm mẹ rồi. Những sóng gió đã trải qua là hành trang để tôi bước vào cuộc sống mới. Tôi nghĩ mình sẽ vun đắp và giữ gìn hạnh phúc hiện tại đến suốt cuộc đời.
(Theo Ngoisao)