Leonardo DiCaprio sẵn sàng đỡ đạn cho bạn
Ngôi sao của phim "Titanic" đã trở thành người hùng trong đời thường, vì anh lao ra chắn trước diễn viên Djimon Hounsou khi một họng súng nhằm thẳng anh này. Sự việc xảy ra khi hai tài tử đi ăn ở Mozambique, nơi họ quay phim "Blood Diamond".
 |
| Leonardo DiCaprio và Djimon Hounsou trong phim "Blood Diamond". Ảnh: Warner Bros. |
Djimon Hounsou cho biết, anh không hiểu tại sao lại trở thành mục tiêu ám sát, nhưng chắc chắn anh sẽ chết hoặc bị thương nếu "ăn kẹo đồng". Anh kể: "Leonardo đã bước ra chắn giữa tôi và kẻ tấn công. Anh ấy còn bảo, phải bắn chết anh ấy thì mới bắn được tôi. Đây là ân tình mà tôi nợ Leo suốt đời". Hành động của Leo khiến người cầm súng giật mình và bỏ đi.
Tuy nhiên, Leonardo DiCaprio từ chối bình luận câu chuyện này trong các cuộc phỏng vấn nhằm lăng xê cho bộ phim Blood Diamond. Anh chỉ nhắc tới tình bạn thân thiết với Djimon Hounsou: "Bây giờ chúng tôi như anh em ruột thịt vì cùng đóng phim suốt 6 tháng".
Chàng tài tử 32 tuổi đã thoát khỏi hình ảnh anh chàng mặt búng ra sữa sau khi tham gia những bộ phim nặng ký như The Departed và Blood Diamond. Anh tuyên bố sẽ đầu tư tài chính cho một trại trẻ mồ côi ở Nam Phi vì đặc biệt có cảm tình với một cô bé đang được nuôi dưỡng tại đây. Leo cũng khẳng định chưa định lấy vợ trong thời gian tới.
Mai Trần (theo ANI)