Đêm di sản tôn vinh văn hoá cổ truyền Việt Nam
VN kỷ niệm Ngày di sản văn hoá 23/11 khi tuần lễ APEC đang diễn ra. “Đêm di sản” hội tụ những tinh hoa văn hoá cổ truyền tổ chức hôm qua tại Triển lãm Vân Hồ (Hà Nội) không chỉ toả sáng để khơi dậy ý thức của 80 triệu dân về gia sản truyền thống mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh VN với bạn bè quốc tế.
Là một trong những hoạt động chính của Triển lãm Hình ảnh APEC và di sản văn hoá Việt Nam, Đêm di sản tạo điểm nhấn về một nước chủ nhà giàu có những giá trị văn hoá truyền thống nhưng năng động và cởi mở trong quá trình giao lưu với thế giới. Đến dự sự kiện này có Bộ trưởng Văn hóa Thông tin Lê Doãn Hợp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Đỗ Quý Doãn.
Bằng âm nhạc, thời trang, ẩm thực - những phương diện thiết thân với đời sống tinh thần và vật chất của cả nhân loại, Việt Nam đã giới thiệu nét đặc trưng văn hoá của một quốc gia xuất phát từ nền kinh tế nông nghiệp lúa nước. Đêm di sản tự tin tiếp đón những thính giả đến từ đất nước của Tchaikovski, Beethoven, Mozart... bằng nhã nhạc, ca trù và đờn ca tài tử; mời gọi những vị khách đến từ các quốc gia quen ăn vận comple hay kimono... thưởng ngoạn chương trình thời trang áo dài, áo yếm và y phục cung đình Huế; chiêu đãi những thực khách đến từ đất nước của lúa mỳ, bơ, sữa... bằng bún bò, chè khoai, bánh lá được chưng cất từ hạt lúa, củ khoai...
 |
| Thời trang áo yếm. Ảnh: H.H. |
Ấn tượng của đêm là ba sắc màu thời trang khác biệt nhưng thống nhất bởi lối phục sức mang đậm hồn Việt của một quốc gia phương Đông trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Lan Hương. Nếu như trang phục cung đình Huế bộc lộ rõ vẻ đẹp uy nghi, trang trọng mang không khí các vương triều phong kiến Việt Nam thì áo dài tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, nền nã của người phụ nữ trong cuộc sống thường nhật, còn thời trang áo yếm phô diễn những đường cong cơ thể thiếu nữ bằng lối ăn vận “yếm em không che được gió”.
Dẫu chỉ được giới thiệu bằng những hình ảnh tinh tế, chắt lọc nhưng nhờ một không gian văn hoá Trà Việt dựng ngay tại lối vào của khu triển lãm, người xem đã phần nào hình dung được thú chơi tao nhã của người Việt Nam. Không gian Trà Việt với các công đoạn “nhất thuỷ, nhị trà, tam pha, tứ ẩm” là nghệ thuật thưởng trà kết hợp với ngâm thơ, ngắm trăng, chơi cờ và biểu diễn thư pháp... Chén trà nhỏ như là nơi để soi trăng, để đưa vị, đưa hương giữa những nước cờ.
 |
| Guốc "khổng lồ" và nón Việt trang trí tại triển lãm. Ảnh: H.H. |
Đêm qua, bên ngoài sân khấu rực rỡ đèn hoa, còn trong các khu triển lãm, người xem vẫn tranh thủ theo dõi thông tin về cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo Việt Nam trong khuôn khổ tuần lễ APEC và say sưa thưởng ngoạn 9 khu trưng bày Hình ảnh APEC và di sản văn hoá Việt Nam. Tinh hoa Hà Nội, Dấu ấn Văn hoá Huế và Sài Gòn - TP HCM là ba khu triển lãm lớn nhất, giới thiệu những nét văn hoá đặc sắc của ba miền Bắc - Trung - Nam. Hà Nội khai thác tinh hoa văn hoá nghìn năm và những di sản kiến trúc cổ, Huế tập trung vào văn hoá cung đình, còn TP HCM gây ấn tượng bằng tính năng động, linh hoạt của một vùng văn hoá cởi mở trong các cuộc giao lưu quốc tế.
Ngành du lịch được dành hẳn một khu rộng lớn để quảng bá những giá trị vật thể và phi vật thể của văn hoá Việt Nam như thánh địa Mỹ sơn, cổ vật Sa Huỳnh, Óc Eo, trống đồng Đông Sơn... Bên cạnh những chiếc chiêng đủ kích thước, âm sắc trong Không gian văn hoá cồng chiêng - di sản phi vật thể thế giới - người xem có mặt tại triển lãm đã rất thích thú trước cây đàn P’Rông do các nghệ sĩ Tây Nguyên sáng tạo. Nhạc sĩ Thái Sơn giới thiệu, P’Rông là khái niệm kết hợp giữa piano và nhà rông nhằm thể hiện rõ cấu trúc và chức năng của chiếc đàn. Phỏng theo mô hình của nhà rông Tây Nguyên, những phím piano tre nứa tuy không sang trọng và có âm sắc phong phú như piano hiện đại nhưng lại biểu hiện một cách khoáng đạt hơi thở của núi rừng Tây Nguyên.
 |
| Mô hình phố cổ Hội An. Ảnh: H.H. |
Giữa phong phú những di sản văn hoá Việt Nam, khu triển lãm giới thiệu Hình ảnh APEC đem lại cho người xem cái nhìn vừa thân thuộc vừa lạ lẫm về các nền kinh tế thành viên qua những bức ảnh lớn: Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, sông Mátxcơva, búp bê Matryoshka của Nga, núi Phú Sĩ của Nhật, thung lũng Monument (Arizona) của Mỹ...
Hơn 10h tối, khu triển lãm Vân Hồ đã bớt nhộn nhịp, nhưng bàn thư pháp của cụ Lê Văn Kinh (người Huế) vẫn đông đúc. “Tâm, An, Phúc là những chữ tôi cho nhiều nhất hôm nay. Nhiều lắm, không đếm xuể”, cụ cho biết.
David Ambrose, người Canada, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, hớn hở ra mặt sau khi xin được chữ Phúc. Khi được hỏi sẽ làm gì với "chiến tích" này, bằng vốn tiếng Việt bập bõm, David cho biết: “Chưa biết, có thể tôi sẽ cho vào bộ sưu tập 'góc Việt Nam' và mang về nước”.
Đêm di sản cũng chính là một góc Việt Nam trong tâm hồn và ký ức của những bạn bè quốc tế đến Việt Nam trong những ngày cuối thu này.
Lưu Hà