Hoàng Bách đã sẵn sàng cho đám cưới
Anh chàng được các fan "chấm" là điển trai nhất nhóm AC&M sẽ làm lễ cưới vào ngày 19/11 tới. Người bạn đời của Bách là Thanh Thảo (kém anh 4 tuổi), cử nhân công nghệ thông tin, cựu người mẫu CLB Hoa Học Đường.
- Anh đã chuẩn bị những gì cho đám cưới?
- Mọi việc đã tương đối hoàn tất từ cách đây khá lâu. Chúng tôi đã quen với việc chuẩn bị ngày vui trăm năm cho mọi người nên không bỡ ngỡ khi phải lo liệu cho chính mình (Hoàng Bách và Thanh Thảo sở hữu một cửa hàng đồ cưới ở đường Cách Mạng Tháng Tám, TP HCM).
Ảnh cưới đã chụp cách đây mấy tháng, chúng tôi dùng luôn làm ảnh mẫu để treo ở cửa hàng. Tranh thủ mấy tháng mùa mưa vắng khách và ít sô, chúng tôi đi biển Phan Thiết quay video và chụp hình luôn. Thảo của tôi rất thích vùng biển quyến rũ này.
 |
| Hoàng Bách và Thanh Thảo chụp ảnh ở biển Phan Thiết. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa. |
- Thanh Thảo vừa tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên, từng là người mẫu, vậy anh "dụ" thế nào để nàng chịu trở thành bà chủ cửa hàng kinh doanh đồ cưới?
- Cả hai chúng tôi đều thích tự kinh doanh chứ không muốn bị ràng buộc hay lệ thuộc vào ai. Ngoài ra, Thảo cũng muốn lùi về phía sau làm hậu phương vững chắc để có nhiều thời gian chăm sóc gia đình và giúp tôi làm nghệ thuật mà không phải chịu sức ép của tiền bạc nữa.
Thảo rất hiểu công việc của tôi. Ngay cả những lúc chịu thiệt thòi, vào những ngày nghỉ lễ, khi người ta bên nhau thì tôi lại bận diễn, Thảo cũng cảm thông. Thảo có cá tính, dễ gần nhưng cũng... cứng đầu.
- Hai người đều cứng đầu, vậy nếu có vấn đề cần tranh luận thì sẽ như thế nào?
- Quả thật, chúng tôi đều có cá tính mạnh nên mỗi khi nói chuyện với nhau là rất dễ... tranh luận. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy "ghét" nhau quá 24 giờ. Tôi thường chủ động làm lành. Vì vậy, tôi mới sáng tác được ca khúc Đừng giận anh nữa (cười).
Ba năm trời yêu nhau là khoảng thời gian thật vui và hạnh phúc. Chúng tôi đều thích đi du lịch nên đã đặt chân đến hầu như tất cả các thắng cảnh ở VN. Nói chung hai đứa có rất nhiều điểm tương đồng.
- Còn chuyện âm nhạc với Thảo thì thế nào?
- Về âm nhạc, ban đầu chúng tôi có sự khác biệt khá lớn. Thảo chưa có gu thưởng thức nhạc riêng. Dần dà, Thảo tự "nâng cấp" đôi tai. Bây giờ tôi đã có thể chia sẻ với Thảo công việc của mình. Mỗi khi sáng tác được ca khúc mới, người đầu tiên tôi hỏi ý kiến là Thảo. Tôi nghĩ nàng của mình mà thích, có lẽ khán giả cũng thích.
- Thảo có điều gì hấp dẫn anh đến thế?
- Trước, tôi không thích người mẫu, Thảo chả thích gì ca sĩ. Gặp Thảo, tôi nhắn tin làm quen, bụng bảo dạ "Biết đâu...". Tôi biết những người mẫu nghiêm túc thường phòng thủ ghê lắm. Thế nên, tôi rất ngạc nhiên khi nhận được hồi âm của nàng. Tôi thấy mình quả là người may mắn.
Lúc mới quen, thật tình tôi không nghĩ xa xôi tới đám cưới. Tôi vẫn quan niệm phải đạt được cái này cái kia, phải phấn đấu cho sự nghiệp nhiều hơn nữa trước lúc lập gia đình... Yêu Thảo rồi, tôi muốn mình ngày càng hoàn thiện để xứng đáng với nàng. Tôi lo toan nhiều hơn cho cuộc sống và không ham chơi nữa.
Trước đây, 11h đêm diễn về tôi đi chơi đến sáng. Ngày ngủ đến 2-3h chiều mới dậy. Từ khi yêu, tôi chỉn chu hẳn, hát xong là về ngủ. Ngày không tập nhạc thì quanh quẩn ở nhà. Tôi nhận ra rằng, gia đình quan trọng nhất. Âm nhạc chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Từ đó, tôi muốn gắn bó cuộc đời mình với Thảo.
- Còn những mối tình trước đây của anh thì sao?
- Thực sự trước đây tôi có một vài người bạn gái. Họ đều là những người tốt và chúng tôi cư xử đẹp với nhau. Vì thế, bạn thấy đấy, trong sáng tác của tôi chưa bao giờ có từ "gian dối" hay "khổ đau".
- Lấy được một nghệ sĩ nghiêm túc và thủy chung quả là hạnh phúc với Thảo. Anh có muốn nói gì về điều này?
- Nghiêm túc thì có nhưng tôi không dám mạnh mồm khẳng định mình thủy chung. Cuộc đời còn dài, nói trước chẳng hóa ra xạo (cười).
- Nếu biết anh đã có vợ mà một fan nữ vẫn quyết bày tỏ tình cảm, anh sẽ xử sự ra sao?
- Tôi luôn trân trọng tình cảm khán giả dành cho mình. Nhưng khi tôi đã có gia đình thì đừng ai nghĩ một tình cảm nào đó có thể chen vào giữa hai chúng tôi. Tôi hiểu tình cảm khán giả dành cho nghệ sĩ thường không phải là tình yêu. Vì mến mộ giọng hát mà họ nảy sinh chút ngưỡng mộ và cảm phục thôi.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)