Thứ tư, 4/10/2006, 04:46 GMT+7

Victoria Beckham quyết sống chết với thời trang

"Tôi mơ ước có một thương hiệu thời trang của riêng mình từ trước khi gia nhập ban nhạc Spice Girls. Bây giờ điều đó đã trở thành sự thật", bà Becks tâm sự về việc nhận lời thiết kế quần jeans cho hãng Rock and Republic.

Victoria Beckham
Ca sĩ Victoria Beckham. Ảnh: Skins.

Thời trang không phải là lĩnh vực thử sức đầu tiên của Vic khi Spice Girls tan rã năm 2000. Cô đã cố gắng xây dựng sự nghiệp âm nhạc solo bằng cách phát hành album vào năm 2002 và 2004. Nhưng kết quả không mấy khả quan khi có ý kiến cho rằng, trong đĩa hát, ngôi sao của xứ sở sương mù chỉ giỏi... tiếng Anh.

Một mẫu trang phục Vic thiết kế cho hãng
Một mẫu trang phục Vic thiết kế cho hãng Rock and Republic. Ảnh: Santabanta.

Trở thành nhà thiết kế của Rock and Republic từ năm 2005, cựu Posh Spice đặt ra quyết tâm "bám trụ" với nghề này. Cô nói: "Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ với âm nhạc và chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ngôi sao điện ảnh. Trong quá khứ, tôi từng là một ca sĩ và vũ công không đến nỗi tệ, cũng phải đổ mồ hôi và nước mắt cho công việc. Thời trang mới là niềm đam mê thực sự của tôi. Khi làm nhà thiết kế, tôi xuống tận xưởng để giám sát các quy trình sản xuất. Người mẫu Elle Macpherson cho biết, quần jeans do tôi tạo mẫu là sản phẩm tuyệt vời nhất cô ấy từng mặc".

Mai Trần (theo ANI)

Lien he quang cao