Thứ tư, 20/9/2006, 03:19 GMT+7

Mai Phương Thúy gặp khó khăn ở phần thi tài năng

Điện thoại cho Phương Thúy đúng lúc cô đang chuẩn bị cho một hoạt động xã hội tại Wroclaw (Ba Lan) nên Hoa hậu rất vội vã: "Tôi bận lắm, nếu muốn nói chuyện lâu thì phải đến 6h chiều nay (tức là 24h, giờ Việt Nam) tôi mới rảnh".
> Thí sinh Miss World chuẩn bị thi tài năng

- Tối nay sẽ diễn ra cuộc thi Hoa hậu Tài năng, chị đã chuẩn bị những gì cho cuộc thi này?

- Về trang phục hay tiết mục thì không có vấn đề gì, nhưng cũng có một trục trặc nhỏ mà tôi và Ban tổ chức chưa ngã ngũ nên hiện giờ tôi chưa thể nói gì về chuyện này.

Hoa hậu Mai Phương Thúy. Ảnh: maiphuongthuy.info.
Hoa hậu Mai Phương Thúy. Ảnh: maiphuongthuy.info.

- Sức khỏe của chị hiện giờ như thế nào?

- Tôi vẫn khỏe, có gày đi chút ít do phải di chuyển và tham gia liên tục các hoạt động xã hội. Tuy hơi mệt nhưng tôi rất vui. Người dân Ba Lan không chỉ thân thiện mà tôi còn được những người Việt sinh sống tại đây giúp đỡ nhiệt tình, đặc biệt là các cô chú trong Đại sứ quán. Họ là nguồn động viên lớn để tôi tiếp tục chặng đường tiếp theo của cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

- Hơn 2 tuần ở Ba Lan đã mang lại cho chị những gì?

- Tôi đã học được nhiều điều, tìm hiểu được nền văn hóa của các nước, gặp được nhiều bạn bè tốt. Chuyến đi này đối với tôi rất có ý nghĩa.

- Còn bây giờ, chị mong muốn điều gì?

- Tôi rất nhớ nhà, nhớ mẹ và em gái cùng bạn bè. Tôi mong được về nhà để có thể đi ăn tất cả những món ăn của Hà Nội. Ở bên này, tôi chỉ ăn được bánh mì thôi.

- Các khán giả đã ủng hộ chị bằng cách bình chọn thật nhiều cho Hoa hậu VN. Chị muốn nhắn gì với những người đã yêu mến mình?

- Tôi yêu tất cả mọi người, cảm ơn những ai đã ủng hộ và tôi sẽ cố gắng hết sức.

(Theo Ngoisao)

Lien he quang cao