Chủ nhật, 6/8/2006, 10:04 GMT+7

Đêm diễn thứ 7 Sao Mai - Điểm hẹn không màu sắc

Một đêm nhạc không có bứt phá, đáng kể nhất chỉ là trạng thái "giữ vững phong độ" của Phạm Anh Khoa. Tuy nhiên, một mình Khoa với hai ca khúc cùng thể loại rock, cũng không thể mang tới màu sắc phong phú cho liveshow thứ 7 (ngày 5/8), một đêm diễn mà khán giả kỳ vọng phải rất hấp dẫn.

Nguyễn Thị Minh Thư, cô gái sở hữu giọng nữ trầm alto mezo với phong cách riêng, nhưng hát rock vẫn chưa tới tầm. Hơn thế, cách chọn bài cũng khiến cô gặp nhiều trở ngại khi trình diễn ca khúc. Thư thường ép những bài hát chưa thực phù hợp với chất giọng vào cùng một phong cách của riêng mình, cố biến nó thành rock nên nhiều khi vô tình tạo cảm giác bị căng cho người nghe.

Ở bài hát đầu Hãy sống vì hòa bình (Lâm Quốc Cường), Thư hát theo phong cách acoustic. Với kiểu hát này, Thư đã khoe được chất giọng khá dày, nhưng vấp phải lỗi cơ bản là phát âm không rõ lời. "Nước mắt từ con tim", Thư đã hát thành "con ti...êm". Lỗi này của Thư đã khiến ngay cả người trong nghề cũng phải phát biểu "không thương được". Với sự cố này, ca sĩ Đình Bảo của nhóm AC&M hiến kế, nên chuẩn bị dàn vocal chuyên nghiệp ở một số đoạn giọng dễ bị phô nhất. Phần vocal này sẽ khỏa lấp nhược điểm, và góp phần tạo dấu ấn, biến nhược thành ưu cho ca sĩ.

Hà Anh Tuấn đã chưa xác định đúng dòng nhạc mình theo đuổi. Ảnh: Trường Giang

Cũng mắc lỗi như Minh Thư, gương mặt ăn hình Hà Anh Tuấn, đã chưa thật chính xác khi khẳng định sở trường với acoustic. Vài lần đón đưa (Trần Lê), ca khúc có phần lời đẹp như thơ, đã tự bóc điểm yếu của Hà Anh Tuấn ở phần phát âm. Bị vướng các phụ âm, giọng thừa lưỡi của Tuấn càng không thể giấu được khi anh táo bạo "một mình một đàn" bên cạnh guitarist Thanh Phương, nhất là ở hai chữ "đón đưa". Gỡ lại với ca khúc thứ hai - Nằm mơ -Tuấn thành công nếu anh không công bố trước rằng mình hát R&B, và không để khán giả cố công chờ đợi Tuấn chinh phục "sở trường" R&B như thế nào. Bởi trên thực tế, Nằm mơ của tác giả Như Huy đã bộc lộ rất rõ đây là một ca khúc thuần Việt đặc chất pop, hơi pha âm hưởng dân gian. Dù cố xử lý kiểu R&B, nhưng rõ ràng Tuấn đã không thể thay đổi bản chất của bài hát. Tuy nhiên, điều này Hội đồng thẩm định đã không tính đến, và mặc định coi Nằm mơ là tác phẩm mang phong cách R&B. Và vì nhờ sự hồn nhiên, mộc mạc đúng là mình (ngoại trừ sai ở cách lựa chọn dòng nhạc) nên phần trình diễn sau của Tuấn được ghi nhận.

Phương Linh - người có khả năng kiểm soát giọng hát ở mức cao nhất - đã không thành công khi tiếp tục theo chân đêm trước, hát liền 2 bài pop. Sự lờ đờ của Linh khiến Nguyễn Cường phải ví von với hình ảnh đoàn tàu đang lăn bánh, tất nhiên, nhạc sĩ cũng rất biết cách an ủi khi nói đó là "đoàn tàu mạnh mẽ, càng về sau càng hay". Cô gái bé nhỏ này cũng thừa nhận mình hát không tốt lắm trong đêm nay, vì rất không may đã mấy hôm họng của Linh có vấn đề. Giọng tốt, có kỹ thuật, biết tiết chế cảm xúc, chỉ duy nhất một điều khiến Sao Mai này chưa ghi điểm đó là yếu về cách giao lưu sân khấu. Rất có thể bản thân dòng pop mà Linh lựa chọn đã hạn chế về giao lưu, tuy nhiên, theo những người trong nghề thì cách truyền lửa mới quan trọng chứ không phải ca khúc có lửa hay không.

Phương Linh xuống phong độ vì bị khản giọng. Ảnh: Trường Giang

Không lên, chẳng xuống, vững vàng phong độ đi từ vòng 1 tới giờ là rocker Phạm Anh Khoa. Người đàn bà hóa đá (Trần Lập) và Bão đêm (Microwave) thêm một lần khẳng định con đường âm nhạc đúng đắn của chàng trai này. Rock từ trong máu, đó là bản năng và là mục tiêu chinh phục của Khoa. Giọng hát hoang sơ, thông minh khi liên tục biến hình trong phong cách trình diễn, Khoa buộc khán giả phải theo dõi mình từ những cử động nhỏ mỗi khi anh bước lên sân khấu. Chỉ đơn giản là thay đổi một động tác nhỏ trong cách trình diễn, nhưng điều này chứng tỏ sự chỉn chu và thông minh của Khoa, luôn biết cách tạo dấu ấn riêng và làm mới phong cách chính mình. Sẽ là hơi quá lời khi Nguyễn Cường dành cho anh danh hiệu "Người đàn ông hát", nhưng đó cũng là điều rất nhiều khán giả chờ đợi ở Khoa trong sự nghiệp tương lai.

Trong liveshow đêm nay, ngoài phần nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Cường được đồng tình từ khán giả và cả nhiều người trong giới chuyên môn, Huy Tuấn và Mỹ Linh đã tỏ ra khá cảm tính trong cách đánh giá. Việc chọn bài không "ton sur ton" của Nguyễn Hoàng Hải (rock Cánh diều - Ngọc Đại; Giấc phù du, R&B của Hà Dũng), và Trần Thị Mai Trang (Người đàn bà hóa mưa - dân gian hiện đại; rock Những phút giây qua) bị Huy Tuấn đánh giá là "chưa xác định được phong cách, vẫn chờ hiệu ứng khán giả thì không được". Trên thực tế, các ca sĩ đều nhận ra thế mạnh của mình, nhưng ngoài một ca khúc là sở trường, họ muốn thể hiện sự đa dạng, và quan trọng hơn là mang tới bức tranh màu sắc khác cho đêm diễn. Sẽ là quá đơn điệu khi nghe liền hai ca khúc pop, và không khỏi căng thẳng nếu liên tục phải "giật mình" với 2 ca khúc rock liền nhau. Điều này đã được chính Hội đồng thẩm định chứng minh bằng những lời nhận xét khá thẳng thắn. Điều quan trọng là ca sĩ thể hiện ca khúc hay hay dở, chứ không phải vì sao ca sĩ không chọn cả hai bài đúng sở trường. Và "điều đó sẽ khiến sân chơi Sao Mai Điểm hẹn thêm đẳng cấp, phong phú và hấp dẫn hơn" như lời Nguyễn Cường chốt lại.  

Lê Bảo

Lien he quang cao