Thứ bảy, 5/8/2006, 02:05 GMT+7

Pop và rock lên ngôi tại liveshow 7 Sao Mai - Điểm hẹn

Bước vào đêm thứ 2 của vòng 2 chung kết, danh sách ca khúc chia đều cho hai thể loại pop và rock. Có vẻ như 7 ca sĩ Sao Mai - Điểm hẹn đã có sự lựa chọn chính xác hơn cho phần biểu diễn của mình. Tuy thế, lối đi an toàn đã dự báo một đêm diễn không có bứt phá.

Vẫn giữ nguyên đam mê, Phạm Anh Khoa trong đêm nay sẽ chinh phục Bão đêm (Microwave) và Người đàn bà hóa đá (Trần Lập). Một tuần, không ít nhưng cũng khá gấp cho sự chuẩn bị của Khoa khi liên tiếp biểu diễn 2 ca khúc rock. Tuy thế, với sở trường Nu Metal, chàng ca sĩ sinh năm 1985 này tin tưởng mình sẽ thành công với phần biểu diễn đúng gu.

Nguyễn Hoàng Hải, sau lần thử sức khá ấn tượng trong đêm rock và R&B, Hải đã tự tin chọn blues và tiếp tục bằng một ca khúc rock trong đêm tự chọn thứ hai này. Giấc phù du tiết tấu khó của Hà Dũng, cùng với Cánh diều phong cách rock ballad (nhạc Ngọc Đại - thơ Ngọc Oánh), sẽ là một thử thách mới cho Hoàng Hải.

Sóng đôi với Khoa "Rock", Nguyễn Thị Minh Thư chịu áp lực từ bạn khi cô chọn 2 ca khúc đặc rock làm phần biểu diễn. Hãy sống vì hòa bình - bài hát mới toanh của nhạc sĩ Lâm Quốc Cường, sẽ có dịp cất cao giai điệu bên cạnh Yêu đời (Nguyễn Dân), tác phẩm nằm trong album đầu tay của đàn chị Thái Thùy Linh. Mơ ước trở thành một nữ rocker thực thụ, Minh Thư sẽ phải cố gắng nhiều hơn về chuyên môn, và không chỉ nỗ lực riêng ở sân chơi Sao Mai - Điểm hẹn.

Ca sĩ Ngọc Anh liệu có bứt phá với sự lựa chọn mới? Ảnh: Trường Giang

Một mình một lối, Trần Thị Mai Trang hạ quyết tâm chinh phục dòng dân gian đương đại. Người đàn bà hóa mưa của nhạc sĩ An Thuyên, sẽ được truyền tải qua giọng hát kỹ thuật của Mai Trang trong một không gian âm nhạc mới mẻ, trẻ trung mà vẫn cổ điển. Chuyển tông ở phần trình diễn tiếp theo với một bản rock tiết tấu mạnh, Mai Trang muốn chứng tỏ sự đa năng của mình khi đến với Những phút giây qua (Quốc Trường).

Người nắm số phiếu bình chọn khán giả cao nhất tính đến giờ - Hà Anh Tuấn - sẽ trình làng 2 ca khúc pop mới toanh Nằm mơ (Như Huy), Vài lần đón đưa (Trần Lê). Thích khám phá sự mới lạ, Hà Anh Tuấn không ngại thử thách bản thân với những tác phẩm còn nguyên mùi mực, giống như Đừng dừng chân mà Tuấn đặt hàng Hồ Hoài Anh viết riêng cho mình trong đêm R&B vậy. Không ngại đi tiên phong, Tuấn đang cố tạo dựng vị trí bằng phong cách riêng, mong lấp đi những thiếu sót về kỹ thuật thanh nhạc và giọng hát không đặc biệt của mình.

Nguyễn Ngọc Anh - sau thất bại với hai ca khúc đóng dấu ấn Diva Gọi anh (Dương Thụ) và Một ngày mới (Huy Tuấn), lần này đã có vẻ tỉnh hơn. Tuy vậy, vì khó thoát khỏi hình ảnh của một cô gái pop, Ngọc Anh vẫn chọn cho mình Bóng dáng mùa hè (Bảo Chấn), và chỉ khẳng định khả năng hát R&B với Trái tim không nói dối (Anh Quân) mà thôi.

Trần Phương Linh - ca sĩ xinh đẹp xứ Thanh - vẫn trung thành với pop khi cả hai phần trình diễn đều thuộc thể loại này. Trầm lắng với Lời hứa chóng phai (Nhất Huy) - từng được họa mi tóc nâu Mỹ Tâm thể hiện, và da diết với Mong anh về (Dương Cầm), ca khúc từng được giải Bài hát Việt qua giọng ca Thu Minh, Phương Linh đặt nhiều kỳ vọng vào sự lựa chọn của mình.

B.L.


Lien he quang cao