Thứ tư, 21/6/2006, 10:05 GMT+7

Chí Trung: 'Tuyển nào tôi cũng mê'

Nhắc đến bóng đá là Chí Trung phấn khích hơn bao giờ hết. Từ đầu mùa World Cup đến giờ anh không bỏ sót trận nào, chỉ hiềm một nỗi, xem bóng đá đêm, bụng thì đói mà vợ chẳng cho ăn gì.

Hỏi ra mới biết, Chí Trung đang trong chế độ ăn kiêng giảm béo và chỉ được ăn khi có hiệu lệnh của bà xã. Không ra quán xá xem với bạn bè vì sợ phấn khích quá ngã lăn xuống chắc chẳng có ai bê lên được thì khốn, vậy là anh chọn giải pháp ở nhà xem cho "an toàn". Để chuẩn bị cho bữa tiệc bóng đá kéo dài cả tháng trời, Chí Trung tậu ngay một TV màn hình phẳng 40 inch thưởng thức cho đã. Cả nhà anh từ bà xã đến hai đứa con đều mê bóng đá, cứ đều đều ngày nào cũng xem đến trận cuối cùng. "Vậy mà sau mấy ngày thức đêm với cái bụng rỗng, tôi vẫn chỉ giảm có nửa lạng", Chí Trung tiết lộ.

NSƯT Chí Trung. Ảnh nghệ sĩ cung cấp.

Công việc của Chí Trung và các đồng nghiệp ở Nhà hát Tuổi Trẻ cũng bị ảnh hưởng nhiều vì World Cup. Anh kể: "Mọi ngày, người ta đến mua vé tấp nập. Từ khi có bóng đá, bán vé và bảo vệ chỗ tôi vừa ngáp vừa mút tay cả ngày".

Chí Trung bảo rằng anh yêu tất cả các đội bóng, mỗi đội đều có những chất riêng, kể cả những đội bóng xếp "cửa dưới" như Costa Rica hay Serbia & Montenegro, lối chơi của họ khá chắc chắn nhưng thiếu kinh nghiệm thi đấu nên dễ thua. Tuy nhiên, tuyển Anh làm Chí Trung thất vọng. Ở trận đầu ra quân, dù đội bóng xứ sương mù thắng Paraguay nhưng anh vẫn mấy lần thót tim vì những đợt tấn công của các cầu thủ đến từ Nam Mỹ.

Đối với các đội bóng đến từ châu Á, Chí Trung dự đoán sẽ không còn bất ngờ như ở World Cup 2002. Theo anh, Nhật Bản, Hàn Quốc chơi không còn "doping" như giải trước. Để vượt qua vòng bảng đã là một nỗ lực rất lớn với hai đội này chứ chưa nói là sẽ tiến sâu vào các vòng trong.

(Theo Ngoisao)

 
Lien he quang cao