Chiều nay diễn viên Hồng Ánh trả lời trực tuyến
Hai năm xa màn bạc, chị đóng kịch, làm MC, học biên kịch, nhưng nỗi nhớ điện ảnh vẫn cứ luôn âm ỉ. Ngày 12/6, Hồng Ánh đã đánh dấu sự trở lại với nghệ thuật thứ bảy của mình qua vai Thúy Bình trong "Nghề báo". 14h30 ngày 20/6, chị sẽ trò chuyện cùng độc giả VnExpress.
Vượt qua bao gian truân, khổ luyện để đi đến thành công, nhưng cái đỉnh thành công ấy lại không đem lại cho Hồng Ánh sự đình đám như những ngôi sao "ăn khách", mà chỉ là yên tĩnh, thậm chí... lặng thầm.
Từ một diễn viên tay ngang, Hồng Ánh vào nghề bằng cả đam mê, nồng nhiệt, chân thành của một cô gái 19. Đen nhẻm, gầy gò, cô diễn viên má lúm đồng tiền bèn lấy cái duyên, cái tài để bù ngoại hình kém... lộng lẫy. Với nét diễn mộc mạc, trong sáng, chị nhanh chóng trở thành "hàng độc" giữa những đồng nghiệp chỉ biết nhướn mắt, nhíu mày, "đọc" thoại. Đoạt giải 4 cuộc thi Triển vọng điện ảnh và khởi đầu nghề diễn bằng một vai phụ, Hồng Ánh trở thành "sao" của điện ảnh Việt Nam chỉ sau 2 năm vào nghề.
 |
| Diễn viên Hồng Ánh. Ảnh: Quốc Huy |
Tâm trong Cầu thang tối, Minh trong Chung cư, Hải Nguyệt trong phim cùng tên... đánh đấu chặng đường đầu trong hàng loạt vai chính ấn tượng của Hồng Ánh. Đến Tâm trong Đời cát, Quì trong Người đàn bà mộng du và Giao trong Thung lũng hoang vắng thì Hồng Ánh chính thức ghi điểm đậm bằng 3 giải thưởng mà diễn viên Việt Nam nào cũng mơ: Diễn viên phụ xuất sắc Liên hoan phim châu Á - Thái Bình dương, hai lần đoạt giải Bông sen vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc.
Những hào quang ấy cũng không "ánh" được lâu. Vì cái chung của điện ảnh Việt Nam và vì chút nỗi lòng trong chính bản thân chị, lãnh thưởng xong, có lần Hồng Ánh đã phải ngậm ngùi xét lại: "Cuối cùng sự đóng góp của mình mang lại cái gì?" khi nhìn bảng tổng kết 14 vé bán ra của phim Người đàn bà mộng du ở TP HCM. Chị tự đặt câu hỏi: "Không hiểu vì phim quá dở, vì mình diễn xuất quá tệ hay vì Nhà nước quăng phim đó ra rồi không cần quan tâm gì hết?". Hai năm sau ngày nhận giải Nữ diễn chính xuất sắc ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14, chưa ai giúp Ánh trả lời câu hỏi đó.
Cùng trong thị trường giải trí Việt Nam, lãnh một giải thưởng âm nhạc đã có thể được tung hô, Hồng Ánh có đến 3 giải ở điện ảnh, được đồng nghiệp nể trọng, báo chí ca ngợi, bạn bè quý mến, nhưng chính những người trong cuộc lại không thể giải thích nổi vì sao chị vướng phải bi kịch của ngôi sao và tồn tại lặng thầm.
Nhưng đó chỉ là bạn bè sốt ruột thay cho Ánh. Còn với chị thì có gì quan trọng chuyện một khán giả trẻ ở tỉnh hỏi "Cô là ai?". "Nhiều người nói đã lên đến đẳng cấp diễn viên này thì phải ăn mặc sang trọng, đi xe đắt tiền. Nhưng tôi đi bộ, đi xe ôm cũng được. Quần áo của tôi cũng rất bình thường. Vì tôi biết giá trị của mình nằm ở đâu", Ánh nói. Và chị vẫn hồn nhiên với điện ảnh như những ngày chân ướt chân ráo vào nghề. Bây giờ đồng nghiệp không còn bất ngờ khi nghe chuyện Hồng Ánh đi thử vai, lại có lúc từ chối hàng loạt phim dài tập với cát-xê có thể sống cả năm trời.
Thời gian qua, không đóng phim, Ánh dành thời gian để kiếm tiền, tự mang đến cho mình một cuộc sống ổn định bằng công việc xoay quanh nghệ thuật: đóng kịch, làm MC và học biên kịch. Giờ đây, khi đã vững chãi hơn trong nghề diễn bằng hàng loạt vai diễn ấn tượng trên sân khấu kịch Idecaf, chị lại quay trở về với điện ảnh đúng như lời hứa: "Công việc của tôi là diễn viên và tôi muốn làm đến tận cùng nghề đó".
Hiện nay, qua màn ảnh nhỏ HTV vào lúc 18h mỗi ngày, không chỉ cánh báo chí, rất đông khán giả khắp nơi đang đón xem chân dung người làm báo được đạo diễn Phi Tiến Sơn phác họa dưới sự thể hiện tinh tế, đĩnh đạc của Hồng Ánh. Con đường điện ảnh của chị lại bước vào một chặng mới.
Độc giả có thể gửi câu hỏi trước tại đây.
Đỗ Duy