Thứ hai, 5/6/2006, 07:25 GMT+7

'Sống thử' bế tắc cả trên sân khấu

Vở "Sống thử" lần đầu lên sân khấu kịch tại TP HCM với dàn diễn viên trẻ, đẹp, tứ truyện đầy nước mắt và tiếng cười, nhưng không nói thêm gì mới mẻ, không mở được lối thoát nào so với những tác phẩm nghệ thuật khác cùng đề tài và thực tế của hiện tượng này ngoài đời.

Trung tâm của câu chuyện là 3 cô gái với 3 thái độ khác nhau về "sống thử": phản đối, vì tiền và vì tình. Họ trẻ tuổi, khá mạnh mẽ, quyết liệt với sự lựa chọn của mình. Hai người chọn cách sống chung với bạn trai trước hôn nhân, một người tuân thủ chặt chẽ kim chỉ nam "độc thân, lo học tập".

Câu chuyện đi đến kết cục như sau: Duyên, cô gái quậy nhất trong 3 cô, mang thai với một đại gia, bị vợ của tay này phát hiện, bị buộc phá thai và... tự tử. Hạnh, cô sống thử vì tình (nhưng chưa một lần để bạn trai chạm đến), cũng bị phụ bạc. Bạn trai bỏ đi lấy một cô gái khác. Mai, người có cách sống và quan niệm ngược lại với 2 người cũng có kết thúc không tốt đẹp hơn là mấy. Cô này cao, đẹp, nhưng quá nghiêm túc, miệng lúc nào cũng hù người theo đuổi mình là "tôi có võ" nên chàng nào cũng đâm sợ. Kết quả, chỉ có một chàng thơ thẩn nửa khùng nửa điên dám đến gần. Chung cuộc, chuyện sống thử là tốt hay xấu, nên hay không nên, vở kịch đi lòng vòng và cuối cùng... không có câu trả lời.

Một cảnh trong vở kịch. Ảnh: Huỳnh Đức

Tiếc hơn, sự "lòng vòng" trên lại chở thêm gánh nặng mâu thuẫn trong tính cách, hành xử của nhân vật. Chuyện xảy ra với những nữ sinh viên đại học, những con người dám quả quyết "sống cùng bạn trai nhưng trong sáng thì chẳng có gì phải ngại". Thế nhưng, họ lại lò mò như học sinh cấp 2 về chuyện sức khỏe, giới tính. Họ ngại hôn nhau thì... mang thai.

Hơn 2 giờ đồng hồ, kịch càng đi xa, mối dây chuyện sống thử càng không có lối thoát, còn màn đùa khá bạo miệng của những cô cậu sinh viên thì cứ "thoát" dần. Từ chuyện hôn từ môi trở lên, từ cổ trở xuống thầm kín giữa 2 nhân vật, đến chuyện đám đông đố nhau "cởi gì cuối cùng trước khi tắm" được nhân vật thoại khá thoải mái để lấy tiếng cười. Để làm nền cho tuyến chính và lấy không khí hài, 4 chàng sinh viên trong vở diễn được miêu tả toàn "dở dở ương ương", một đầu óc lúc nào cũng thơ thẩn, một ăn nói bỗ bã, một hành xử thất thường và một nửa tỉnh nửa mơ...

Nhân vật nam bình thường duy nhất trong vở diễn thì bị tác giả "hạ" bởi cú xoay tính cách 180 độ. Anh này yêu Hạnh, chọn cuộc sống đạm bạc với người yêu để tích góp cho hạnh phúc tương lai, dù rất khát khao chuyện phòng the nhưng cũng quyết giữ gìn cho người yêu. Nhưng khi bị mẹ phản đối chuyện kết hôn với "cô gái chịu sống thử với bạn trai trước hôn nhân", thay vì bênh vực cho tình yêu đang chín muồi của mình, người đàn ông được miêu tả là khảng khái, nghị lực lại quay ra mắng bạn gái. Tình yêu của đôi trai gái này kết thúc nghẹn ngào vì bà mẹ quan niệm lạc hậu thì ít mà vì... vô duyên thì nhiều.

Cách mà tác giả và đạo diễn đặt vấn đề sống thử vì tiền, sống thử vì tình hay không sống thử tạo một cái tứ khá hấp dẫn từ đầu. Nhưng cách giải quyết vấn đề và thể hiện quan điểm lại lấp lửng.

Đỗ Duy

Lien he quang cao