'Hãy biết ước mơ' - sức hút từ những sao mai
Tối 7/5, cơn mưa sầm sập kéo đến trước giờ diễn ra liveshow chỉ 1 giờ đồng hồ khiến Ban tổ chức đêm nhạc không khỏi lo lắng. Cuối cùng thì sân khấu nhà A3 triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) cũng chật kín chỗ, và nóng dần lên theo từng giai điệu dù chương trình bị muộn tới hơn nửa tiếng so với dự kiến.
 |
| Kasim Hoàng Vũ và nhóm Ước Mơ. Ảnh: V.V. |
Sôi động và trẻ trung là cảm giác bao trùm đêm diễn. Với phần solo, hai ngôi sao mai Phương Anh, Vương Dung qua bàn tay đào tạo của biên đạo múa Tấn Lộc đã thể hiện lối trình diễn chuyên nghiệp, chẳng kém những vũ công thực thụ là mấy. Nhảy múa và hát không lip-sync, dù phần âm thanh chưa thực sự chuẩn nên nhiều ca khúc không được rõ lời, nhưng sự thân thiện, nhiệt tình của các sao mai đã giúp khán giả quên đi cảm giác "kém" hay này. Những ca khúc "tủ", đánh dấu sự có mặt của các sao mai trong làng nhạc như Bức thư tình đầu tiên (sáng tác Đỗ Bảo - trình bày Ngọc Anh), Giấc mơ của tôi (sáng tác Anh Quân - trình bày Phương Anh)... thêm một lần nữa được vang lên, dày dặn và "thoáng" hơn khi được nằm ngoài không khí thi cử.
Khách mời duy nhất trong chương trình - Kasim Hoàng Vũ - cũng là gương mặt bước ra từ Sao Mai - Điểm hẹn 2004. Với Chuyện nhỏ (sáng tác Tuấn Khanh), Kasim đã gây ấn tượng mạnh cho công chúng ở đêm thi rock - hip hop. Lần này, vẫn lối hát đa dạng, Kasim và Chuyện nhỏ đã khiến sân khấu Hãy biết ước mơ nóng rực. Phần biểu diễn trẻ trung cùng 4 cô gái ca khúc Bó tay (sáng tác Huy Tuấn) qua bản mix mới đầy hấp dẫn, khiến không khí bên dưới sân khấu trở nên sôi động, tràn ngập sự hứng khởi.
 |
| Ảnh: V.V. |
Một liveshow hoàn toàn miễn phí, dành riêng cho giới sinh viên toàn quốc dù đã được cả êkíp thực hiện cố gắng hết sức, vẫn chưa thể giấu hết những khiếm khuyết. Âm thanh chưa thực chuẩn, sân khấu trang trí đơn giản chỉ với 2 màn hình lớn treo hai bên, chương trình hơi ngắn so với thời lượng cần thiết của một liveshow nhiều ca sĩ (vỏn vẹn 90 phút)... "Tất nhiên không tránh khỏi khiếm khuyết, nhưng nói chung em hài lòng. Chỉ tiếc chương trình hơi ngắn, giá mà kéo dài thêm chút nữa thì sẽ hay hơn", Thanh Hương - một fan của sao mai Ngọc Anh - nhận xét. Tuy thế, sự đam mê nghề nghiệp và khát khao chinh phục ước mơ của 4 sao mai cũng đủ để khán giả trẻ hài lòng. Vương Dung rất giản dị với ước mơ sẽ hoàn thành album đầu tay trong thời gian sớm nhất. Ngọc Anh mong muốn được đón nhận sự cố gắng nghề nghiệp. Phương Anh tiếp tục chinh phục con đường âm nhạc sau khi thực hiện CD "Giấc mơ". Còn Lưu Hương Giang vẫn ngày ngày nỗ lực theo đuổi dòng nhạc rock, dù biết sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn.
Sau Hà Nội, Hãy biết ước mơ sẽ đến với các bạn sinh viên TP HCM vào ngày 17/5. Vé được phát miễn phí tại Sân vận động Quân khu 7, 202 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP HCM.
Bảo Lê