'Ngày hội đọc sách thế giới' tại TP HCM bị quá tải
 |
| Bé Minh Ngọc, phờ phạc sau khi chen lấn và chờ mẹ dẫn về. Ảnh: A.V. |
Hôm qua, lầu 1 khách sạn New World, TP HCM, đã trở nên nhỏ bé và quá tải với hàng nghìn người ùn ùn kéo tới tham dự ngày hội dành cho văn hóa đọc 2006. Khách đông dẫn đến quang cảnh hỗn loạn, chen chúc.
Vé mời đến với ngày hội ghi 9h30, nhưng từ 9h bãi giữ xe khách sạn đã ken cứng người. Nhiều người chật vật gửi xe xong, lên đến lầu 1 thì đã không còn thể vào phòng Bến Thành - địa điểm của những hoạt động ngày hội. Mỗi phụ huynh đều dắt theo ít nhất là một em nhỏ, chưa kể là học sinh, sinh viên cũng đến tham dự, tạo nên đám đông chen chúc, ngột ngạt, vượt tầm kiểm soát của ban tổ chức và nhân viên quản lý khách sạn.
Có bé do chờ đợi quá lâu đã ngất xỉu, có bé ói mửa ngay tại chỗ. Nhiều phụ huynh "tiến thoái lưỡng nan", dắt con về cũng không được mà tiến vào sảnh chính cũng không xong. Anh Nguyễn Cường, nhà ở Tân Bình, vừa phải cố giữ chỗ trong vòng vây đám đông, vừa thuyết phục bé gái con mình ra về, nhưng bé vẫn một mực vào bằng được gian hàng thiết kế logo. Đợi đến gần hai mươi phút, đám đông mới rùng rùng nhích lên được khi bảo vệ hé cửa cho mọi người vào.
 |
| Đám đông chen cứng ở hành lang dẫn vào gian phòng "Ngày hội đọc sách thế giới". Ảnh: T.V. |
Sau khi kết thúc phần kể chuyện Cây khế và Củ cải, nữ nghệ sĩ Cassandra Wye bước ra phòng ngoài. Choáng ngợp trước lượng khách đông nghẹt, bà luôn miệng thốt lên: "Ngạc nhiên quá! Ngạc nhiên quá!".
Vào buổi chiều, ban tổ chức phải thuê thêm một gian phòng của khách sạn để giải quyết lượng khách quá tải. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi vì suốt một ngày làm công việc thông tin tìm trẻ lạc và xin lỗi khán giả, bà Trần Thị Bích Vân, Phó giám đốc Hội đồng Anh, cho biết: "9 năm nay chúng tôi đều tổ chức "Ngày hội đọc sách" tại TP HCM và Hà Nội. Nhưng những năm trước, phạm vi ngày hội chỉ gói gọn trong Hội đồng Anh. Năm nay do nhận thấy nhu cầu văn hóa đọc của độc giả rất cao, chúng tôi đã quyết định mở rộng quy mô".
Ông Shaun Waller, Giám đốc Hội đồng Anh tại TP HCM, cho VnExpress biết, ông quá bất ngờ trước số lượng độc giả đến với ngày hội đông như vậy. Hội đồng Anh đã thuê Dinh Thống Nhất làm nơi tổ chức, nhưng đến phút cuối lại thay đổi vì địa điểm này phải sửa chữa. Ông nói: "Chúng tôi đã dự trù số lượng người tham dự sẽ đông, nhưng không lường hết được mọi chuyện. Chúng tôi thành thật xin lỗi những độc giả chưa đến được với ngày hội trọn vẹn. Những năm sau, Hội đồng Anh sẽ tiếp tục tổ chức Ngày đọc sách với quy mô ngày càng lớn hơn. Đây là kinh nghiệm đáng giá cho chúng tôi trong khâu tổ chức".
Anh Vân