Khóc cười vì khán giả
Thời gian gần đây, gu thưởng thức, sự cộng hưởng của khán giả với âm nhạc ngày càng cao đã mang lại không ít cảm hứng cho nghệ sĩ trên sân khấu, niềm vui cho nhà tổ chức. Nhưng cũng có lúc họ lại chính là nỗi lo của những người đứng trên và sau sàn diễn.
"Một sân khấu được trang trí lộng lẫy, quy tụ dàn ngôi sao, đạo diễn có ý tưởng dàn dựng hay cũng khó lòng mà tạo nên chương trình thành công nếu không có sự cộng hưởng từ hàng ghế khán giả", đạo diễn Huỳnh Phúc Điền phát biểu khi quyết định thực hiện Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2005 theo kiểu "cuộc vui của người hâm mộ". Sau khi chương trình diễn ra, Phương Thanh bày tỏ cảm xúc: "Không có gì sướng bằng cảm giác mỗi câu hát vang lên là một tràng pháo tay dội theo".
 |
| Phương Thanh hát đầy phấn khích trong Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2005. |
Đêm Sài Gòn Rock diễn ra vào tối 11/3 tại CLB Phan Đình Phùng, TP HCM lại là một không gian đậm đặc cảm xúc từ fan của thể loại nhạc này. "Khán giả như linh hồn của chương trình, họ là chất xúc tác nồng nàn nhất cho 5 ban nhạc thể hiện mình", nhạc sĩ Vy Nhật Tảo nói. Thế giới rock rộn ràng, đầy màu sắc không chỉ bởi âm thanh và màn trình diễn say mê của nghệ sĩ, mà có cả sự cộng hưởng gần như tuyệt đối từ người hâm mộ. Bất chấp hàng rào bảo vệ lạnh lùng trước mặt, hàng nghìn "tín đồ" hò hét, nhún nhảy theo những giai điệu nóng bỏng. Có người còn thể hiện như một ca sĩ thứ thiệt ngay dưới sân khấu. Không khí này khiến không ít rocker rơi nước mắt khi bước vào trong cánh gà.
Không có sự hò hét của các fan hay sự cuồng nộ của rock, chương trình Thay lời muốn nói của HTV cần những khán giả dịu dàng hơn. MC Lê Đỗ Quỳnh Hương, cũng là biên tập viên của chương trình, cho rằng hiệu ứng từ hàng ghế khán giả là một trong những điều mà chị canh cánh nhất trước mỗi chương trình phát sóng trực tiếp. Chị tâm sự: "Vì Thay lời muốn nói là một chương trình mang ý nghĩa nhịp cầu và chú trọng yếu tố cảm xúc nên không thể là sự thể hiện đơn phương của người dẫn chương trình và ca sĩ. Có được một kịch bản hay chưa chắc đã thành công. Với vai trò "bà mối", tôi chỉ cần nhìn thấy một ánh mắt, một nụ cười đồng cảm là có thể nói như say".
Cũng thuộc "tông trầm", những khán giả của Phạm Duy - Ngày trở về khi tìm lại được những kỷ niệm xưa, có người chỉ biết ngậm ngùi, có người vỗ tay hân hoan như trẻ nhỏ. Không gian âm nhạc như được cất thêm cánh bởi tình cảm của người hâm mộ dành cho người xa xứ và âm nhạc của ông. "Ca sĩ trẻ hát nhạc mình đã hay, tình cảm khán giả cũng quá ấm áp", Phạm Duy cảm động nói. Bà Phan Mộng Thúy, Phó giám đốc Phương Nam Film - đơn vị thực hiện sô diễn này, nói: "Quả thật hiệu ứng của khán giả là phân nửa thành công của đêm nhạc. Mang ơn êkíp thực hiện một, nhưng tôi phải mang ơn khán giả đến hai hoặc ba".
 |
| Nhạc sĩ Phạm Duy ấm áp trong Ngày trở về không chỉ vì nhiều ca sĩ trẻ đã thể hiện thành công ca khúc của ông. |
Thế nhưng, hiệu ứng từ khán giả không phải lúc nào cũng an toàn với ca sĩ và những người thực hiện chương trình. MC Quỳnh Hương từng lâm vào trường hợp "tiến thoái lưỡng nan" khi chọn một khán giả ngẫu nhiên để phỏng vấn trong Thay lời muốn nói với chủ đề Lời yêu thương. Khi nhận được câu hỏi: "Chị có thích nhận những lời yêu thương không?", vì quá thẹn thùng trước ống kính truyền hình, vị khách này bẽn lẽn cười: "Em không biết nói gì". Nhưng sự cố này vẫn không làm Quỳnh Hương lo bằng những lần chị đang nhập tâm vào câu chuyện của những lá thư gửi về, nhìn xuống hàng ghế khán giả lại thấy nhiều cặp đang say sưa nói chuyện hay miệng nhai thức ăn. "Lúc đó cảm xúc như bị cụt", Quỳnh Hương nói.
Khán giả của Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2005 lại là một trường hợp khác làm ca sĩ khó xử. Sân khấu ca nhạc thành cuộc chiến ngầm giữa fan của Hồ Quỳnh Hương và Mỹ Tâm. Cô này ra sân khấu thì một bên khán giả im bặt, cô kia ra sân khấu thì bên còn lại nhất định không chịu vỗ tay. "Khán giả trung gian" có người lấy làm lạ vì "hiệu ứng" khá đồng bộ này, có người hiểu chuyện chỉ biết lắc đầu cười. Riêng 2 nhân vật trong cuộc đều khá bối rối khi biết mình vô tình lâm vào trường hợp như vậy.
Trong đêm Sài Gòn Rock, dù đã đoán trước được hiệu ứng tưng bừng của khán giả, nhưng Ban tổ chức vẫn lo sốt vó khi hàng nghìn người đòi chương trình mở màn bằng cách đồng loạt... giậm chân xuống nền sân khấu. Trong khi các nhóm rock trình bày, không ít người đã phấn khích té nước, đốt lửa...
Nhưng điều khiến Ban tổ chức buồn hơn cả là phản ứng của một số fan rock những khi không hài lòng. Có nhóm khán giả đồng loạt hô to: "Vào đi" khi một ban nhạc đang trình bày; trong thời gian chờ lắp nhạc cụ, câu chuyện vui của MC chưa kể hết một nửa thì có nhóm lại đồng loạt: "Thay MC đi". Những nhân vật trên sân khấu, có người đỏ mặt làm ngơ, có người dũng cảm "đối chất" trước những tình huống này, nhưng nói chung là đều không xuôi chèo mát mái.
 |
| Hàng rào bảo vệ đã phải làm việc liên tục trong hơn 3 giờ diễn ra Sài Gòn rock. |
"Không gian rock không thể thiếu sự cuồng nhiệt của khán giả. Tuy nhiên, nếu là những trường hợp quá khích thì thật tình chúng tôi cũng không mong muốn", một thành viên ban tổ chức chương trình nói. Vị này phát biểu thêm: "Nhìn các fan phải bày tỏ cảm xúc sau một hàng rào bảo vệ khá lạnh lùng, quả thật chúng tôi không muốn chút nào. Nhưng vì tính chất an toàn và hiệu quả chung của chương trình, đội ngũ bảo vệ buộc lòng phải vào cuộc".
MC Quỳnh Hương, từng "ngậm cười" vì những cuộc hò reo quá dữ dội của người hâm mộ, cũng thẳng thắn góp ý: "Quả thật có những câu động viên của fan tạo không khí, hiệu ứng nhất định cho một số chương trình ca nhạc. Tuy nhiên, sẽ công bằng hơn nếu trong những bài hát không phải của thần tượng của mình đang trình bày, khán giả cũng chịu khó thưởng thức âm nhạc thật... bình yên".
Bài và ảnh: Đỗ Duy