Thứ năm, 9/3/2006, 09:34 GMT+7

Sô ca nhạc lớn mỏi mắt tìm MC chuyên nghiệp

Gần đây, trong nhiều chương trình ca nhạc quy mô, thay vì chọn MC chuyên nghiệp, nhiều đạo diễn mời nhà thơ, nhạc sĩ làm nhịp cầu nối với khán giả. Có người lại chọn cách chiếu video clip, múa minh họa... Không có đủ MC đáp ứng yêu cầu của đạo diễn là một trong những nguyên nhân chính của tình trạng này.

Điểm lại những sô ca nhạc được coi là quy mô từ đầu năm đến nay, MC đều là những người ngoại đạo với nghề "giỏi nói". Thay vì rước một người dẫn chương trình lưu loát, liveshow của Thanh Lam Em tôi mời nhà thơ Phan Huyền Thư với tư cách bạn thân của nhân vật chính. Phạm Duy, tuổi đã ngoài 80, bước lên sân khấu tự làm người dẫn chuyện trong Ngày trở về. Sắp tới, nhiều ca sĩ tổ chức show riêng như Phương Thanh, Hồ Quỳnh Hương cũng tuyên bố không mời MC.

Phạm Duy trở thành người dẫn chương trình duyên dáng trong liveshow Ngày trở về.

Năm 2005, trong những sô tạo tiếng vang, chỉ có Duyên dáng Việt Nam sử dụng người dẫn chương trình, đa số còn lại đạo diễn phải tận dụng đến các yếu tố khác để làm cầu nối. Thực hiện Việt Nam ca hát, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền để những tiết mục gắn kết bằng hình ảnh minh họa. Thanh Tùng kể chuyện trong Trò chuyện với hoa hồng với những đoạn phim về cuộc đời mình. Đêm thần thoại thì dùng múa và âm nhạc của chính Trịnh Công Sơn. Chuyện của Tôi của Quang Dũng, Sức mạnh của những ước mơ của Mỹ Tâm, Khúc tự tình Hà Dũng - Hồ Quỳnh Hương thậm chí không cần dẫn chương trình, âm nhạc thuần chất thay mặt cho những nhân vật này nói lên tất cả.

Nhìn phong thái ung dung với những câu nói giản dị, nhấn nhá một cách hóm hỉnh của Phạm Duy trong Ngày trở về; nghe những cuộc thoại sâu sắc, ý nhị của Đỗ Trung Quân với nhân vật của Con đường âm nhạc, nhiều khán giả cho rằng kiểu nói trơn tru, chuộng hình thức không còn hợp thời. Nhiều đạo diễn cũng bắt đầu than thở về những câu chào hoa mỹ, những câu nói trau chuốt cứ được lặp đi lặp lại trong hàng trăm chương trình ca nhạc. Đó là chưa kể đến những MC vì mật độ xuất hiện quá dày, không kịp chuẩn bị, cứ ung dung cầm giấy mà... đọc. Có người lại dùng câu cú không đầu không đuôi, chỉ chăm bẵm vào việc làm sao không vấp, cuối cùng dắt khán giả vào mớ ngôn từ lộn xộn.

Bà Phan Mộng Thúy, Phó giám đốc Phương Nam Film, đơn vị tổ chức Đêm thần thoại, Phạm Duy - Ngày trở về, nói: "Chính vì vai trò của MC quá quan trọng nên chúng tôi thà chọn cách không có, hoặc để nhân vật chính như Phạm Duy trò chuyện cùng khán giả, để đảm bảo an toàn. Nếu MC mà dẫn không 'hồn vía' thì coi như hỏng toàn bộ". Bà Thúy nói thêm, với những chương trình ca nhạc như của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, thì bài hát và ca sĩ đều đã quá quen thuộc. Chính vì điều này mà MC phải tìm được một cách hấp dẫn khán giả đặc biệt chứ không phải là người giới thiệu đơn thuần. Và thực tế hiện nay, các nhà sản xuất chương trình, đạo diễn đang mỏi mắt tìm những người đủ tiêu chuẩn như vậy.

Đêm thần thoại - chương trình ca nhạc không sử dụng người dẫn chương trình.

Huỳnh Phúc Điền, người dàn dựng cho Chuyện của tôi của Quang Dũng, Việt Nam ca hát, mạnh dạn thừa nhận không cần MC trong những chương trình mang tính chất tự sự. Tuy nhiên, một lý do khác của việc này lại thuộc về yếu tố "nhân sự". "Số lượng người dẫn chương trình có chất lượng trong những chương trình tổng hợp, tạp kỹ hiện nay không hiếm. Tuy nhiên để tìm người có thể kham những chương trình có tính chất tự sự như phác họa một chân dung thì rất đau đầu", anh nói. Trong tình trạng trang thiết bị hiện đại hỗ trợ người dẫn chương trình ở Việt Nam còn hiếm, Huỳnh Phúc Điền cho rằng nếu bắt MC học thuộc bài ra đứng nói thì hoặc là quên, hoặc là cứng. "MC là cái hồn của chương trình. "Hồn" mà khô thì "xác" cũng khó sống", đạo diễn nhận định.

Trước thực tế này, nhiều đạo diễn cho rằng rằng giải pháp sử dụng điện ảnh, múa minh họa để thay thế người dẫn chương trình rất hiệu quả. Thành công và độ trôi chảy của Đêm thần thoại, Việt Nam ca hát, Chuyện của tôi nói rõ điều này. Bà Phan Mộng Thúy cũng thừa nhận có nhiều chương trình do tính chất dàn dựng không cần MC nên nhà sản xuất mạnh dạn lược bỏ phần này. Chị Hương, một khán giả của nhiều chương trình ca nhạc hiện nay, nhìn nhận: "Đến một sô nhạc bây giờ, tôi chỉ muốn nghe hát. Nếu có MC phải là người mang đến cho tôi điều mới mẻ mà tôi chưa bao giờ được biết, được nghe. Những câu nói dài và cũ càng ngày càng khiến tôi mỏi mệt".

Riêng Huỳnh Phúc Điền thì bày tỏ mong muốn: "Một người có khả năng tạo sức hút cho khán giả ngang bằng với phần trình bày của ca sĩ vẫn là điều chờ đợi của chúng tôi".

Bài và ảnh: Đỗ Duy

Lien he quang cao