Westlife - ban nhạc dở nhất thế giới
Tuy có nhiều ca khúc leo lên vị trí số 1 của các bảng xếp hạng âm nhạc trong 6 năm qua, nhóm tứ ca Ireland vẫn rất ngậm ngùi khi bị kênh Music Choice của Anh bầu là “Ban nhạc quốc tế dở nhất”. Westlife cũng bị quàng luôn giải “Cống hiến tồi tệ nhất cho âm nhạc”.
 |
| Ban nhạc Westlife. (PA) |
Giải Naomi được lập ra từ năm 2005 để “tôn vinh” siêu mẫu Naomi Campbell, người đã thử sức một thời gian ngắn ngủi ở lĩnh vực âm nhạc. Đĩa đơn Love and Tears của cô phát hành năm 1994 đã thất bại thảm hại. Giải này do các chuyên gia âm nhạc bầu chọn và chỉ tập trung vào nhạc pop.
Westlife có thể sẽ nhận thêm một tin buồn nữa tại giải thưởng âm nhạc nước Anh, diễn ra vào đêm 15/2. Một số thông tin rò rỉ cho biết, ban nhạc này sẽ hoàn toàn trắng tay, dù được đề cử giải Ban nhạc pop xuất sắc.
Ban nhạc Babyshambles của ca sĩ nghiện ma túy Pete Doherty nhận được giải Trình diễn live dở nhất. Chàng ca sĩ Lee Ryan của Blue tách ra hát solo, nhưng đã nhận được đánh giá ngay với “danh hiệu” Nam ca sĩ dở nhất nước Anh, sau khi “đánh bại” James Blunt. Giải này của nữ giới thuộc về Lisa Scott-Lee.
Simon George, Giám đốc Music Choice, nói: “Giải Naomi là cơ hội để những người say mê âm nhạc thực sự vạch mặt chỉ tên những người đã làm u ám nền âm nhạc trong năm qua”.
 |
| Jessica Simpson được bầu là Nữ ca sĩ quốc tế dở nhất. (funponsel) |
Các danh hiệu của giải Naomi:
Nam ca sĩ dở nhất nước Anh: Lee Ryan
Nữ ca sĩ sĩ dở nhất nước Anh: Lisa Scott-Lee
Album dở nhất nước Anh: Heart and Soul của Steve Brookstein
Đĩa đơn dở nhất nước Anh: Electric của Lisa Scott-Lee
Trình diễn live dở nhất: Babyshambles
Trình diễn nhạc pop dở nhất: Lisa Scott-Lee
Nam ca sĩ quốc tế dở nhất: Jack Johnson
Nữ ca sĩ quốc tế dở nhất: Jessica Simpson
Album quốc tế dở nhất: Face to Face của Westlife
Ban nhạc quốc tế dở nhất: Westlife
Ca sĩ mới dở nhất: Pussycat Dolls
Ban nhạc có cống hiến tồi tệ nhất cho âm nhạc: Westlife.
Mai Trần (theo BBC)