Hoàng tử Harry muốn ra mặt trận
Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi kỷ niệm lễ sinh nhật lần thứ 21, con trai thứ của Thái tử Charles tuyên bố không bao giờ trốn tránh trách nhiệm chiến đấu nơi “mũi tên làn đạn”. Anh cũng mong mọi người thông cảm và thôi hằn học với Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall.
 |
| Hoàng tử Harry. |
Harry nói: “Tôi chẳng bao giờ muốn thấy cảnh lính của tôi bị gửi tới Iraq hay những nơi tương tự, còn mình ngồi ở nhà, buồn bực tự hỏi, không biết họ còn sống hay đã chết. Không có chuyện tôi tốt nghiệp trường quân sự Sandhurst rồi ru rú ở nhà, trong khi những người khác ra mặt trận”.
Chàng hoàng tử sinh ngày 15/9/1984 tiết lộ, anh bị giảm cân, bị các thượng sĩ xỉ vả trong thời gian anh học ở Sandhurst, nhưng điều đó làm anh trưởng thành hơn. Harry kể: “Một khi đã bước chân vào trường, tôi đã vô cùng khổ sở trong 5 tuần đầu tiên, nhưng tôi không đầu hàng. Tôi sống trong một trung đội gồm 30 người. Mọi người đều được đối xử như nhau nên cách tốt nhất là phải sống như một người bình dân”.
Trong cuộc phỏng vấn, lần đầu tiên Harry đề cập tới Camilla - bà mẹ kế, người yêu Chelsy Davy và vụ rùm beng đeo biểu trưng của Đức Quốc xã. Với anh, Chelsy là một cô gái “đặc biệt” và “rất tuyệt vời”. Cô cũng rất khó chịu khi bị báo chí soi mói. Harry từ chối nói thêm về hạnh phúc riêng của mình.
Anh cho rằng, Camilla không phải là “bà mẹ kế phù thuỷ”. William và anh “quý mến bà” và cảm thấy dễ chịu trước sự hiện diện của người phụ nữ này trong gia đình. Anh nói: “Thành thật mà nói, Camilla rất gần gũi với tôi và William. Mọi người phải hiểu rằng, bà ở vào tình huống rất khó xử. Hãy thử nhìn vào vị trí của bà mà xem. Đừng thương xót cho tôi và William. Hãy dành tình thương cho bà. Bà là người phụ nữ tuyệt vời và đã làm cho bố tôi rất hạnh phúc. William và tôi đều yêu quý bà”.
 |
| Harry (phải) cùng cha và anh trai. |
Anh trai William là người duy nhất được Harry tin tưởng, tâm sự mọi vấn đề. Hai người càng gần gũi và thương yêu nhau kể từ khi mẹ họ, Công nương Diana, qua đời vì tai nạn xe hơi năm 1997. Harry nói: “Chúng tôi trở nên gắn bó kỳ lạ với nhau từ khi mẹ mất. Tôi kể cho anh ấy nghe mọi tâm sự của mình. Chúng tôi hiểu và giúp đỡ nhau rất nhiều. Hai anh em tôi may mắn được lớn lên cùng nhau, cùng học một trường. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại tìm đến anh ấy và ngược lại. Ít ra chúng tôi cũng có thể chăm sóc cho nhau”.
Hoàng tử Harry tỏ ra không hối hận về lối sống của mình trong những năm qua. Anh chỉ cảm thấy khó khăn khi muốn công chúng hiểu anh thực sự là người thế nào. Harry nói: “Tôi không bao giờ cố gắng tìm gặp người này người nọ, cố thuyết phục công chúng rằng tôi là ai, hay tôi muốn họ nghĩ tôi là ai. Đó là vì hình ảnh của tôi đã được dựng lên từ trước và tôi cứ thế mà tuân theo”.
Anh còn muốn giữ lại tính trẻ con của mình khi tuyên bố: “Tôi không muốn thay đổi. Tôi sẽ sống là chính mình. Tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi bởi vì báo chí chỉ trích tôi nhiều quá. Đúng là tôi đã lớn rồi. Ai mà chẳng phải lớn. Nhưng trong con người tôi luôn tồn tại điều mà các bạn gọi là tính trẻ con. Đó là điều tôi muốn giữ lại cho mình. Trước khi vào học ở Sandhurst, bạn bè khuyên tôi: ‘Đừng thay đổi. Đừng thay đổi nhé’. Tôi sẽ không bao giờ biến thành người khác”.
 |
| Huy hiệu của Hoàng tử Harry. |
Khi được hỏi anh muốn là hoàng tử ăn chơi hay hoàng tử gương mẫu. Harry nói: “Tôi muốn là cả hai. Tôi rất tiếc nếu có ai đó khó chịu với điều này. Nhưng làm sao mọi người có thể mong đợi tôi là một người tử tế, chỉ biết lo cho người khác mà không biết đến thuốc lá hay bia? Tôi nghĩ ai cũng cần phải giải trí chứ không chỉ là trẻ con mới cần giải trí. Và đáng tiếc, tôi không còn là trẻ con nữa. Nếu tôi vừa hút thuốc, vừa chạy nhanh như gió trong quân ngũ thì chẳng có lý do gì bắt tôi bỏ thuốc lá cả”.
Hoàng tử Harry cũng xin lỗi vì trót đeo biểu trưng phát xít Đức trong một bữa tiệc hoá trang hồi đầu năm. Anh nói: “Nhìn lại những gì đã làm, tôi biết mình thật ngu ngốc và tôi đã được một bài học đích đáng. Tôi xin lỗi đã xúc phạm mọi người. Tôi mong được tha thứ. Những gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Tôi rất tiếc vì đã sai lầm như vậy”.
H.T. (theo Daily Mail)