Thứ ba, 3/5/2005, 09:39 GMT+7

Kết thúc Lễ hội 'TP HCM - Hòn ngọc tỏa sáng'

Tối qua, tại công viên 30/4, TP HCM, lễ bế mạc ngày hội kỷ niệm 30 năm thống nhất đất nước đã diễn ra với sự tham dự của hàng nghìn người dân cùng nhiều lãnh đạo thành phố và các đoàn nghệ thuật trong, ngoài nước. Kéo dài 3 ngày, Lễ hội đã thật sự "tỏa sáng" trong lòng người Việt và bạn bè các nước.

Hoành tráng, công phu không kém ngày khai mạc, lễ bế mạc gồm 4 phần chính: Trình diễn ánh sáng laser (do công ty TNHH Ánh Sáng Tân Hữu tài đảm trách); Chương trình biễu diễn của lớp năng khiếu múa thiếu nhi Nhà hát Giao hưởng - Vũ kịch và nhóm múa Những ngôi sao nhỏ; Chương trình nghệ thuật của đoàn TP HCM, chủ đề: "Hương sắc Nam Bộ"; và cuối cùng là chia tay giã bạn với chủ đề "Nhảy múa trong vòng tay thân ái". 

Màn trình diễn ánh sáng tia laser kéo dài gần 15 phút đã thật sự mang lại những cảnh tượng ngoạn mục cho đêm hội. Không gian như lắng lại khi chương trình nghệ thuật "Hương sắc Nam Bộ" bắt đầu. Những điệu hát, câu hò, những chiếc áo bà ba, khăn rằn, hình ảnh cảnh làng quê Nam Bộ với đồng ruộng, lục bình tím trôi trên dòng sông... được tái hiện sinh động và được điểm xuyết thêm bằng những hình ảnh rực rỡ trên màn hình nước kích thước 5x15 m ở phía sau.

Đêm bế mạc không chỉ là đêm tôn vinh sắc màu văn hóa Việt Nam mà còn là đêm của những đoàn nghệ thuật các nước bạn. Tại sân khấu ngoài trời trước Nhà hát thành phố, chương trình nghệ thuật đặc sắc của đoàn nghệ thuật Quảng Châu, Trung Quốc và các đoàn khác đã không phụ lòng người xem.

Ông Lê Thanh Hải, chủ tịch UBND TP HCM phát biểu trong đêm bế mạc: "Lãnh đạo và nhân dân thành phố đã cố gắng mang lại không khí lễ hội ấn tượng và không gian nghệ thuật đặc sắc cho những ngày hội vừa qua. Chào mừng 30 năm thống nhất đất nước, TP HCM muốn vươn cao hơn nữa, phát triển hơn nữa về mọi mặt và thắt chặt thêm những vòng tay hữu nghị quốc tế!"

Anh Bajin der Singh, nghệ sỹ đoàn nghệ thuật Rangla Punjab của Ấn Độ vừa ôm hôn chia tay các bạn Việt Nam vừa nói với VnExpress: "Việt Nam đã làm tôi xúc động và TP HCM đã đưa tôi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Mấy ngày vừa qua tại đây tôi và bạn bè đã được sống trong những giây phút lễ hội thật sự của một đất nước yên bình, hiếu khách và có bề dày văn hóa. Chia tay Việt Nam tôi không biết nói gì hơn là: Tôi yêu các bạn và hẹn gặp lại!". Còn Anh Đa Guot Quanh, người dân tộc Lạch, nghệ sỹ của đoàn nghệ thuật tỉnh Gia Lai nói trong xúc động: "Thành phố Bác Hồ thật sự là hòn ngọc mãi tỏa sáng trong tôi!".

Những tiết mục nghệ thuật ấn tượng trên nền màn hình nước và tia laser.

Dương Vân

Lien he quang cao