Chủ nhật, 1/5/2005, 10:04 GMT+7

'Bữa tiệc' văn hoá đặc sắc chào mừng 30/4

Các đoàn nghệ thuật dân tộc so tài tại liên hoan.

Tối qua, lễ khai mạc Liên hoan văn hoá nghệ thuật dân gian 2005 đã diễn ra tại TP HCM. Với chủ đề "Con đường di sản văn hoá từ Kinh Bắc đến Phương Nam", lễ hội lôi cuốn hàng chục nghìn người dân thành phố và du khách tham gia.

Chiều qua, toàn bộ khu vực công viên 30/4 và các ngả đường tiếp giáp đường Lê Duẩn như: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hàn Thuyên, Nam Kỳ Khởi Nghĩa tràn ngập âm thanh của những điệu cồng chiêng vang dội và sắc màu rực rỡ của đèn hoa cùng trang phục dân tộc.

Lễ khai mạc ngày hội bắt đầu bằng cuộc diễu hành của 24 đoàn nghệ thuật đến từ các tỉnh thành trên toàn quốc. Nhiều xe hoa đã tái hiện sống động những lễ hội văn hoá dân tộc như: Sayanva (Chơ Ro), Rước Hai Bà Trưng, Kỳ Yên (Kinh), Gọi Chiêng (K'Ho), Rước đất rước nước (Tày), Xuống đồng (Mường), Chaplâih (Giẻ Triêng), Katê, Rija Nưgar (Chăm). 

24 đoàn nghệ thuật của các tỉnh thành trên toàn quốc đã thể hiện những nét văn hoá nghệ thuật đặc sắc nhất của dân tộc mình. Họ đã giới thiệu tại lễ hội 15 bộ nhạc cụ gõ của miền núi và đồng bằng, mang đến cho khán giả "bữa tiệc" âm thanh độc đáo.

Trong lễ khai mạc, người xem còn được thưởng thức những điệu múa đặc trưng và mang đậm nét văn hoá của từng vùng miền: điệu múa quạt cổ truyền người Giáy ở Lào Cai, điệu múa Pôk Ai (múa mừng sức khỏe) của dân tộc Chăm Hơroi ở Phú Yên, điệu múa Hội xuân của người Dao, múa vũ phiến, múa lục cúng hoa đăng của Thừa Thiên - Huế.

Chị Hải Oanh, ngụ tại quận 1, vui vẻ cho biết: "Đây là liên hoan nghệ thuật dân gian lần thứ 3 mà tôi đi xem và tôi thấy lễ hội lần này thật sự ấn tượng. Dù biết có truyền hình trực tiếp trên VTV1 nhưng tôi và ông xã cùng mấy đứa con cũng muốn ra tận đây để xem trực tiếp. Tôi rất tự hào khi nghe tiếng trống, tiếng cồng chiêng dân tộc vang lên ở khu vực trung tâm thành phố. Mấy ngày nghỉ lễ tiếp theo tôi sẽ dắt bọn trẻ đi xem những khu trò chơi dân gian và các chương trình biểu diễn nghệ thuật khác để chúng hiểu hơn về nền văn hoá của dân tộc".

Bạn Thanh Thủy, sinh viên năm thứ 3 khoa Ngân hàng, K8 ĐH Kinh tế TP HCM, cũng chia sẻ: "Rất nhiều bạn trẻ đã tham gia vào liên hoan lần này, chứng tỏ những nét văn hoá đặc sắc của dân tộc luôn có sức hút lớn. Em thấy các đoàn nghệ thuật biểu diễn rất sống động, tự nhiên và giàu tình cảm".

Liên hoan sẽ kéo dài đến hết ngày 2/5 với nhiều chương trình hấp dẫn như: tái hiện những làng nghề truyền thống nổi tiếng của Việt Nam (góc đường Phạm Ngọc Thạch - Alexandre de Rhodes) gồm đan lát mây tre, làm nhạc cụ dân tộc, chế biến mỹ nghệ gỗ, dừa, vẽ truyền thần và viết thư pháp; Các khu trò chơi dân gian (góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàn Thuyên): đu nhún, đu dàn xoay, đu tiên, đu dây, đua thuyền thúng, đập niêu, bịt mắt bắt dê, đi cà kheo.  

Tham gia liên hoan lần này còn có 9 nhóm nghệ thuật đến từ 7 nước: Trung Quốc (hai nhóm), Nhật Bản (hai nhóm), Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Lào, Ấn Độ với 116 diễn viên. Các đoàn đều đem đến những tiết mục văn nghệ dân tộc dân gian, riêng đoàn Quảng Đông và Quảng Châu của Trung Quốc sẽ biểu diễn những tiếc mục xiếc.

Bà Phan Thế Thanh, Phó giám đốc Sở Văn hoá thông tin TP HCM, phát biểu: "Với nội dung chương trình phong phú và đặc sắc, hy vọng Liên hoan văn hoá nghệ thuật dân gian 2005 sẽ thật sự là một "đại tiệc" văn hoá chào mừng 30 năm thống nhất đất nước và phục vụ tốt nhu cầu vui chơi giải trí cho nhân dân trong ngày lễ lớn của dân tộc".

Diễu hành xe hoa và tái hiện hình ảnh vua Hùng.
Những điệu múa dân gian.
Điệu hát, tiếng khèn Tây Nguyên về đồng bằng thi tài với giọng ca Huế.
Rộn rã âm thanh nhạc cụ dân tộc.
Khán giả vui cùng lễ hội.

Dương Vân

Lien he quang cao