Ngọc Hiệp: 'Tôi thích nghề mạo hiểm'
 |
| Diễn viên Ngọc Hiệp. |
Là một diễn viên nữ giành được nhiều giải thưởng, Ngọc Hiệp đã khẳng định mình qua các vai diễn rất chân thật và cá tính. Mới đây, chị lại thu được thành công ở những bước đầu thử nghiệm trong nghề đạo diễn.
- Chị đã và đang có nhiều cơ hội tốt để đóng phim, vì sao cứ nhất định phải rẽ sang một hướng khác?
- Tôi suy nghĩ nhiều rồi. Thời gian đối với nữ diễn viên rất ngắn, đã thế phim lại ít, khoảng trống quá nhiều. Tôi không muốn đứng im, muốn có cái gì lấp chỗ trống đó. Thế là học. Khác ngành thì không thích, tôi muốn theo một công việc gì đó gần với ngành của mình. Tôi không thể quay phim vì không đủ sức, cũng không thể trở thành nhà biên kịch vì viết lách đòi hỏi có năng khiếu. Vậy thì học đạo diễn. Lúc xin anh Mỹ Hà làm "một cái gì đó", anh ấy tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng hôm ấy là một ngày đẹp trời nên tôi được cho một cơ hội trong Blouse trắng.
- Cơ hội đó cũng đồng nghĩa với một thách thức, chị vào cuộc như thế nào?
- Một cảm giác rất mới khi mình được đứng cách biệt, tách xa khỏi vị trí quen thuộc. Trước đó, mình cứ diễn xong là về với cuộc sống đời thường, còn làm phó đạo diễn thì nói nhiều như một con két. Cãi nhau nhiều hơn vì phó đạo diễn phải trăn trở, tham gia vấn đề của các bộ phận. Đôi khi còn xảy ra xung đột khiến mình muốn khóc nữa.
- Sau đó, chị đã làm thế nào để khỏi nản lòng mà đi tiếp?
- Cũng có một số đạo diễn mời đi làm phó, nhưng sau 14 tháng vất vả thì phải nghỉ và nghĩ đã. Rồi đạo diễn Mỹ Hà lại mời tôi theo phim Hàn Mặc Tử. Lần này thì chỉ có ba tháng thôi, mọi thứ dễ dàng hơn. Tôi cũng cảm thấy chủ động hơn khi tự mình hình dung ra hệ thống công việc.
- Lối rẽ mới khiến chị khám phá thêm điều gì ở trong con người mình?
- Khi là học sinh, tôi có tính cách mạnh mẽ, phá quá con trai, mẹ đánh nhất định không khóc. Cho nên, lúc đi thi diễn viên, má tôi thắc mắc hoài: "Con đâu có đẹp, trông như con trai, con chắc có làm diễn viên được không?". Ấy thế mà sau này, tôi ngỏ ý muốn học đạo diễn thì má gật đầu luôn, cho rằng cái nghề đàn ông chắc hợp với con gái mình.
- Còn hiện tại, khi nói Ngọc Hiệp là người tham lam, chị nghĩ sao?
- Ngoài học đạo diễn, tôi đang làm Phó giám đốc Hãng phim Việt, lo điều hành tổ chức sản xuất và sáng tạo thiết kế chương trình mới. Bên cạnh đó, tôi cũng tham gia làm hậu kỳ phim Hàn Mặc Tử.
- Ý nghĩa sâu xa của chuyện học là gì?
- Tôi không muốn một cuộc sống đơn giản ngày này sang ngày khác. Tôi muốn phát triển nhiều thứ, thích làm việc, thích khai thác hết bản thân mình. Tuy mệt nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc. Và với tôi, nghiệp chính vẫn là nghề diễn.
(Theo Truyền Hình)