Thứ bảy, 25/9/2004, 03:07 GMT+7

Tác giả 'Buồn ơi, chào nhé !' qua đời

Nữ văn sĩ Sagan
Nữ văn sĩ Francoise Sagan.

Nhà văn lừng danh Francoise Sagan đã qua đời ngày hôm qua tại Normandy, phía bắc nước Pháp. Nữ văn sĩ phải nhập viện từ đầu tuần và mất ở tuổi 69 vì bệnh phổi và tim.

Sagan đã sống ẩn dật vài năm nay và ra đi trong trạng thái cô đơn, kiệt sức. Bạn bè của nhà văn cho biết, tình trạng ốm yếu của bà là di chứng của vụ tai nạn ôtô năm 1957 và do sử dụng thuốc phiện trong thời gian dài.

Francoise Sagan được tổng thống Pháp Jacques Chirac đánh giá là nhà văn có nhiều đóng góp cho cuộc đấu tranh vì sự bình đẳng của nữ giới. "Sagan ra đi, nước Pháp mất đi một nhà văn xuất chúng, một ngòi bút khai phá tâm hồn con người", ông Jacques nói sau khi nhận được tin nữ văn sĩ qua đời.

Trong sự nghiệp sáng tác, Sagan đã để lại hơn 40 tiểu thuyết và kịch. Nhưng nữ văn sĩ nổi tiếng nhất với Buồn ơi chào nhé!, tác phẩm được viết trong 7 tuần khi bà mới 18 tuổi. Chỉ 5 năm sau khi ra mắt, cuốn tiểu thuyết đã được dịch sang 22 thứ tiếng và bán được 5 triệu bản trên khắp thế giới. Năm 1957, tác phẩm được đạo diễn Otto Preminger dựng thành phim với sự tham ra của các diễn viên Deborah Kerr, David Niven và Jean Seberg.

Kim Dung (theo AP)

Lien he quang cao