'Album một màu' đang lên ngôi
 |
| Album Ru mãi ngàn năm của ca sĩ Thanh Lam. |
Đã qua rồi cái thời của "album lẩu thập cẩm". Trên kệ của các cửa hàng băng đĩa nhạc trong thành phố, người thưởng thức nhạc đang thấy một sự đổi ngôi rõ rệt: những "album một màu" đang chiếm mặt bằng.
Vài ba năm về trước, người mua đĩa (đặc biệt là giới trẻ) thích chọn những album, tuyển tập có nhiều thể loại nhạc khác nhau, quy tụ nhiều ngôi sao để mua. Rồi đến giai đoạn các ca sĩ tung ra album riêng, tập hợp những ca khúc với nhiều thể loại khác nhau: pop, rock, dance..., nhiều nguồn gốc khác nhau: nhạc Việt, Hàn, Thái, Pháp, Mỹ...
Trong khoảng hai năm gần đây, những "album lẩu thập cẩm" như thế dần bị ra rìa, thay vào đó là những "album một màu" - mang phong cách riêng biệt, có những kiểu thiết kế riêng biệt, của những ca sĩ riêng biệt hoặc do một nhạc sĩ sáng tác.
"Màu sáng tác"
Đây là "màu" có sự bắt đầu rất tình cờ nhưng lại đang được chú ý nhất. Ban đầu các nhạc sĩ tên tuổi như Thanh Tùng, Phú Quang, Trần Tiến... cho phát hành những album riêng đánh dấu một giai đoạn sáng tác nào đó hoặc ghi lại những ca khúc tâm đắc. Các album này được phát hành không nhắm đến thị trường và cũng chẳng mong hút hàng, nhưng lại tạo được sự chú ý của những thính giả kén nhạc và lan rộng, vì suy cho cùng đó toàn là những album được ấp ủ từ lâu, được trau chuốt với những ca khúc và giọng ca tuyển. Bắt đầu từ đấy, "màu sáng tác" được các ca sĩ chú ý đến.
Một trong những ca sĩ đầu tiên để mắt đến "màu sáng tác" là Hồng Nhung. Thuở mới vào Sài Gòn, cô đã "đi lên" bằng những album ca khúc của nhạc sĩ họ Trịnh. "Sáng" lên nhờ nhạc Trịnh còn có Quang Dũng. Thời gian gần đây, album nhạc Trịnh xuất hiện khá nhiều trên thị trường, có thể kể đến Xin cho tôi (Cẩm Vân), Ru mãi ngàn năm (Thanh Lam), Phôi pha (Đàm Vĩnh Hưng)...
Không chỉ những ca sĩ thành danh đang chuộng kiểu album "màu sáng tác", mà các ca sĩ mới vào nghề cũng vậy. Cụ thể là hai ca sĩ trẻ đầy triển vọng của cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn là Tùng Dương và Ngọc Khuê cũng đang chọn các sáng tác của Lê Minh Sơn để thực hiện album riêng và chung của hai người.
Nếu trước kia, những hãng băng đĩa thường bỏ tiền ra để làm album cho các nhạc sĩ tên tuổi thì ngày nay, các nhạc sĩ trẻ "chịu chơi" hơn, tự bỏ tiền túi để làm album "màu sáng tác" của riêng mình. Khởi đầu thành công có lẽ là Vũ Quốc Việt với album rock ballad gồm những sáng tác và giọng ca của chính anh. Lê Quang với tuyển chọn Nắng về theo anh.
Nhạc sĩ Quốc An cũng đang "làm mới" loại album này bằng việc chuẩn bị tung ra một album mang tựa đề Những tình khúc Quốc An với những sáng tác theo chất xưa, lối dân ca Bắc - Trung bộ, do anh phổ nhạc từ thơ của 10 tác giả khác nhau. Điều đáng chú ý là loại album "màu sáng tác" này đang được chuyển hướng sang một hình thức cao cấp hơn - hòa tấu. Hai nhạc sĩ đang âm thầm thực hiện "âm mưu" này là Võ Thiện Thanh và Nguyễn Nhất Huy. Trong đó album hòa tấu của Nguyễn Nhất Huy mang tựa đề Về phương Nam đang chờ ngày phát hành.
"Màu phong cách"
Đây là màu của cá tính và nội lực. Để thành danh, các ca sĩ buộc phải có phong cách riêng cùng thể loại nhạc riêng biệt. Ngày nay, album mang "phong cách lộn xộn" gần như bị tẩy chay, còn album pop, dance... không quyến rũ nhiều nữa. Thay vào đó là các album rock, jazz, R&B, hip-hop. Có thể thấy sức hút của "màu phong cách" qua Tâm hồn của đá, Vô hình (Bức Tường trong phong cách rock), Bên bờ ao nhà mình (Ngọc Khuê trong phong cách dân gian hiện đại), AC&M vol 1, Xin chào (AC&M trong phong cách hát không nhạc đệm), 24 giờ 7 ngày (Hồ Ngọc Hà trong phong cách R&B)...
"Màu phong cách" cũng thể hiện ở chủ đề của những album như saxophone Xuân Hiếu từng cho ra album hòa tấu mang chủ đề Mưa, Hãng phim Phương Nam với "hàng độc" là album nhạc cung đình. Tuy chưa nhiều, nhưng khi chọn cho mình con đường mang "màu phong cách" đầy thử thách, các nghệ sĩ đã và ngày càng thành công hơn với lối riêng đó.
"Màu thiết kế"
Ngay cái nhìn đầu tiên, ngoài việc chọn tông màu chính cho bìa đĩa, các ca sĩ, nhạc sĩ còn thích tạo cho mình những biểu tượng, hình tượng riêng. Thanh Thảo từng thành công với hình tượng "búp bê", Mỹ Lệ với hình tượng "mỹ nhân ngư", Đức Tuấn lại tâm đắc với logo "ĐT" trông như một thanh kiếm trên album Anh vẫn yêu em, còn Về với anh của Triệu Hoàng lại ngồ ngộ với một cái đầu sói mờ mờ phía sau...
Dĩ nhiên, hình thức không quyết định chất lượng album, nhưng rõ ràng, một album bắt mắt vẫn gợi nhiều tò mò hơn cho người mua. Và đó cũng là một trong những chiêu để nhà sản xuất, nghệ sĩ kéo người mua ra khỏi "niềm vui mua băng đĩa lậu".
Dù chọn "màu" nào thì đó cũng là cả một sự tìm tòi, học hỏi, cố gắng của các nghệ sĩ. Tuyệt vời là những album mang đủ cả ba "màu" trên. Ở mức đầu tư cao như thế, các nghệ sĩ dần chuyên nghiệp hơn. Và thị hiếu của người nghe, thưởng thức âm nhạc cũng dần tăng lên.
(Theo Tuổi Trẻ)