Thứ hai, 20/9/2004, 08:44 GMT+7

'Wolf Brother' - đối thủ nặng ký của 'Harry Potter'

Bìa cuốn Wolf Brother.
Bìa cuốn Wolf Brother.

"Wolf Brother", cuốn sách về một cậu bé thợ săn thời tiền sử hiện được giới chuyên ngành dự báo sẽ là một "Harry Potter" thứ hai trong lĩnh vực sách truyện dành cho thiếu nhi, bắt đầu được tung ra vào đầu tháng 9 tại nhiều nước trên thế giới.

Nhân vật Torak, người hùng nhí trong cuốn Wolf Brother đã được nữ tác giả người Anh Michelle Paver cho chào đời từ cách đây hơn 20 năm nhưng nay mới chính thức xuất đầu lộ diện. Ông Peter Cox, người đại diện cho tác giả, cho biết, quyền in và phát hành Wolf Brother ở thị trường thế giới đã mang về cho bà 5 triệu USD.

Michelle Paver chào đời tại Malawi rồi theo bố (một nhà báo Nam Phi đã qua đời năm 1996 vì bệnh ung thư) và mẹ (một phụ nữ người Bỉ) đến Anh sống tại Wimbledon.

"Khi còn bé, tôi đã đam mê tìm hiểu về thú vật, các huyền thoại trong lịch sử nhân loại. Tôi rất muốn biết con người đã sống như thế nào vào thời đồ đá", Michelle Paver tâm sự, "Tôi đã ngủ trên sàn nhà trong suốt ba năm và từng đào bới vườn cỏ của bố để trồng đủ các loại thảo dược. Tôi lấy những thứ ấy nấu nhiều món súp mà bố tôi miễn cưỡng phải dùng thử. Nhưng trên hết, tôi ao ước được nuôi một con sói".

Năm nay 43 tuổi và từng hành nghề luật sư, Michelle Paver đã phác họa dở dang Wolf Brother từ năm 1982 khi còn là sinh viên đại học. Nhưng năm 2003, sau khi đã được độc giả Anh xem là một tác giả tiểu thuyết tình cảm có hạng với cuốn A place in the hill được đề cử giải Parker Pen, bà đã vô tình đọc lại bản thảo Wolf Brother rồi quyết định hoàn chỉnh nó thành sách thiếu nhi.

Michelle cũng đã bắt tay vào việc chuẩn bị viết tiếp cuốn thứ hai về Wolf Brother (bà đã đến Na Uy và Greenland tìm hiểu về cuộc sống của thổ dân Bắc cực cũng như có kế hoạch ăn thử mắt và gan cá voi) với niềm tin Torak sẽ trở thành một người hùng nhí như Harry Potter. Bà cũng đã được NXB Orion Children's Books ứng trước số tiền 2,8 triệu bảng để ra đời bộ tiểu thuyết The Chronicles Of Ancient Times với tổng cộng 6 cuốn về Wolf Brother .

Nhưng để thực sự trở thành một "Rowling thứ hai" như đã được các báo ở Anh gọi như thế, Michelle Paver còn phải tìm cho ra người đàn ông lý tưởng của đời mình để rồi có nhiều con như nữ tác giả của Harry Potter. "Tôi chưa phải bận tâm đến chuyện này vì tin rằng điều gì phải đến sẽ đến. Mẹ tôi đã vất vả nuôi ba anh chị em chúng tôi nên tôi thấy chuyện làm vợ, làm mẹ là chuyện bình thường phải có nơi phụ nữ, với tôi cũng vậy", Michelie tự tin tâm sự.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Lien he quang cao