Quốc Tuấn và sức mạnh sau những điều nhỏ nhoi
 |
| Quốc Tuấn trong vở Êdốp. |
Được khán giả yêu thích nhưng thời gian gần đây, Quốc Tuấn ít xuất hiện trên màn ảnh. Người ta gặp anh nhiều hơn trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, rồi với vai trò phó đạo diễn phim truyện. Anh đang ấp ủ kịch bản cho bộ phim đầu tay của riêng mình.
- Nhiều ngưòi khi xem "Con cáo và chùm nho" đã nhận xét rằng nhân vật Xantuýt đã đặt một dấu ấn mới trong sự nghiệp diễn xuất của Quốc Tuấn, anh nghĩ sao?
- Để vào vai Xantuýt, tôi cũng phải hy sinh rất nhiều điều, ví dụ như lời mời của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn làm phó đạo diễn và diễn viên trong phim Người hàng binh, rồi chuyến đi Pháp... nhưng tôi không hề hối tiếc. Thú thật, trên sân khấu tôi cũng không nhiều cơ hội có vai hay như nhân vật Xantuýt và giờ đây, khi vai diễn cùng vở kịch ra mắt khán giả, nhận được sự khen ngợi và ủng hộ của bạn bè, tôi cảm thấy rất hài lòng. Đây là một nhân vật phản diện mà tôi rất thích.
- Xantuýt là một nhân vật khá mâu thuẫn với bản chất xấu xa ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng, để làm ra được cái chất đó, anh phải mất bao lâu?
- Trong kịch bản nguyên thuỷ có khá nhiều nhân vật nhưng đạo diễn Lê Hùng đã rút gọn lại, đặt trọng tâm vào ba nhân vật, trong đó có Xantuýt, anh cũng để chừa đất cho tôi diễn chứ không can thiệp quá sâu vào nhân vật. Xantuýt vừa có nội tâm thâm hiểm vừa có biểu hiện ngớ ngẩn bên ngoài. Tôi bị tròng trành mất đến cả chục ngày, chẳng biết làm thế nào để cho ra nhân vật này nhưng khi đã hiểu ra vấn đề rồi thì tôi vào vai như điên, học thuộc những lời thoại dài dằng dặc rất nhanh.
- Và khi mang Xantuýt lên sân khấu, anh gặp phải khó khăn gì?
- Về diễn xuất thì không nhưng chỉ có điều diễn xong hôm nào cũng rất mệt. Xantuýt là vai rất động, đòi hỏi người diễn viên vừa sử dụng cả sự diễn xuất của hình thể lẫn tâm lý một cách nhuần nhuyễn, đây cũng là vai cầm nhịp, điều chỉnh tiết tấu của vở diễn, nên sức nặng của nó là rất kinh khủng. Diễn viên Sĩ Tiến diễn kíp hai, khi vở diễn kết thúc mệt quá, thiếu chút nữa là xỉu.
- Anh vốn là dân phim truyện nhưng bài tốt nghiệp lớp đạo diễn của anh lại là phim tài liệu, tại sao anh lại thử sức ở thể loại này?
- Tôi định viết kịch bản bộ phim Vua cầu 5 tập và lấy một tập trong đó làm bài tốt nghiệp của mình nhưng chưa hoàn thành xong kịch bản thì anh Phi Tiến Sơn lại mời làm phó đạo diễn trong bộ phim nhựa Cầu ông Tượng. Làm xong phim này thì chẳng còn thời gian để làm phim truyện riêng nữa nên quyết định chuyển sang phim tài liệu. Nhưng làm về cái gì cũng là điều rất đau đầu, sau một thời gian tôi quyết định làm về ẩm thực. Một món ăn dân dã: bánh đúc. Khác với các loại bánh khác, bánh đúc là món ăn của con nhà nghèo, đã có lúc người ta lấy bánh đúc cám lợn làm món ăn chính, tiến lên một chút, coi đó là thức ăn kèm, cái bữa ăn chơi chơi của các bà cô đi chợ. Nhưng theo thời gian, nó lại được khôi phục, người ta chế biến ra các món ăn ngon miệng như nộm bánh đúc, bánh đúc thịt, bánh đúc rán, bánh đúc riêu cua. Tôi muốn thông qua số phận của một món quà quê để nói lên số phận của con người cũng như sự đổi thay của đất nước.
- Dư luận đã quan tâm đến bộ phim "Vua cầu" của anh từ lúc nó còn nằm trong ý tưởng, anh dự định khi nào sẽ bắt tay thực hiện bộ phim này?
- Chắc chắn là trong thời gian gần đây thôi, hiện tại tôi đang hoàn tất việc chọn diễn viên. Đây là một vấn đề khá phức tạp bởi trong phim sẽ có những trận cầu đỉnh cao nên bắt buộc diễn viên sẽ phải đá cầu thậm chí còn là những VĐV chuyên nghiệp. Vai nữ chính được giao cho một nữ vận động viên đá cầu có gương mặt khá ấn tượng, vai nam chính là Hải Anh và một vai cũng rất quan trọng nữa là Cường béo, trùm đá cầu đường phố, tôi đã nhờ anh Bùi Cường thể hiện. Đây là một nhân vật khá thú vị với những tình tiết hài hước nhẹ nhàng, anh Bùi Cường đá cầu rất hay, trong dòng nhạc nghiệp dư thì anh thuộc hạng nhất. Hiện nay, tôi cũng khá an tâm về nhân vật này.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)