Đức Tiến: 'Scandal ném tôi đi xa hơn'
 |
| Người mẫu Đức Tiến. |
Gương mặt đẹp và tây, vóc dáng cân đối, anh là một trong những ứng viên hàng đầu để chọn lựa một gương mặt nam cá tính. Chọn nghề người mẫu, một nghề không dành cho những kẻ yếu đuối, Đức Tiến phải chuẩn bị tâm thế để đối mặt với hàng loạt tin đồn của xã hội.
- Theo nghề được gần ba năm, khoảng thời gian đó cho anh những gì và lấy mất của anh cái gì?
- Ba năm là quãng thời gian không hề dài với một người làm nghề những cũng đủ để cho tôi có những cái nhìn và nhận thức sâu sắc về cuộc sống và con người. Tôi thấy mình "khôn" hơn lên rất nhiều. Đó là cái được. Còn mất mát ư? Tôi thấy mình không được yên ổn để sống vì dư luận cứ như cái lưới bủa vây tôi, thật khó mà trốn thoát.
- Chữ "khôn" mà anh nói tới được hiểu như thế nào?
- Tôi được trang bị một số kiến thức về nghề thời trang, về màu sắc, phong cách biểu diễn, cách tạo hình. Đó là cái "khôn" do nghề dạy tôi. Tôi cũng tập cho mình sự yên lặng, bình tĩnh trước những cái nhìn "khiếm nhã" của người khác về nghề người mẫu. Tôi tập im lặng và nhẫn nhục trước những thông tin sai lệch của dư luận dành cho tôi. Đó là cái "khôn" do đời dạy tôi. Cứ học như thế, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.
- Anh nói không quan tâm đến dư luận nhưng hình như anh luôn bị chi phối bởi điều đó, anh nghĩ sao?
- Có người tôi chưa từng gặp mặt đã thẳng thừng tuyên bố là tôi "đi khách" với người nước ngoài để kiếm tiền, có người chỉ biết sơ sơ lại vội vàng tuyên bố tôi đứng đầu danh sách người mẫu nam bị theo dõi vì hoạt động mại dâm. Có đồng nghiệp tuyên bố xanh rờn sau lưng là tôi hoạt động bất chính mới có tiền để đổi xe và đang cặp với người này người kia để moi tiền. Lần đầu, tôi thật sự bị shock, lần thứ hai tôi đi thanh minh, lần thứ ba tôi chán nản định bỏ nghề, những lần sau tôi thấy bình thường và giảm dần sự "chi phối" với những scandal đó. mãi rồi, tôi thấy chai sạn và lì lợm.
- Cố tình gây shock để nổi tiếng, anh đánh giá thế nào về chiêu thức đó?
- Tôi nghĩ luôn đến hậu quả sau này. Tôi vốn hay lo xa, sợ mình mất thăng bằng và té đập đầu chảy máu khi thật sự mình không đủ sức để đứng. Nói thẳng ra là tôi thích danh vọng nhưng nhất định không thể mua danh từ những ảo vọng không thực.
- Anh cảm thấy sao khi nghe nhận xét "người mẫu nam bây giờ chẳng ai có phong cách đàn ông"?
- Nếy vậy, trên sàn diễn toàn những model õng ẹo hết à? Tôi nghĩ cần nhìn rõ điều này, hiện nay cá tính và phong cách trình diễn của thời trang đúng nghĩa chưa có nhiều. Chủ yếu đó là sự sắp xếp người mẫu ra vào theo trình tự để giới thiệu các mẫu trang phục của nhà thiết kế, giới thiệu quảng cáo gắn liền với cuộc sống rồi thu hình phát sóng. Do xu hướng trình diễn chưa có, nên việc thể hiện phong cách riêng của từng người mẫu cũng sẽ hạn chế. Nếu người mẫu mà ngầu, bụi, quậy... để thể hiện một style riêng thì khán giả không quen sẽ gọi là điên. Còn nếu người mẫu gò bó quá thì bị chê là thiếu nam tính.
- Đã có một số người mẫu thẳng thừng chê bai danh hiệu siêu mẫu hiện nay đang bị lạm phát, còn ý kiến của anh?
- Tôi là một trong số đó. Chưa từng là người mẫu mà đoạt giải siêu mẫu thì cũng cần phải xem lại, tôi thấy nhảy cóc kiểu đó không ổn chút nào. Hơn nữa, thời trang Việt Nam cứ bị chê là chưa cá tính, thiếu chuyên nghiệp trong khi siêu mẫu ngày càng nhiều, những đóng góp thật sự của "siêu mẫu" trong lĩnh vực thời trang vẫn còn khập khiễng và bất cập.
- Quy luật đào thải và cạnh tranh trong nghề rất khắc nghiệt, anh đánh giá thế nào về các bạn diễn như Bình Minh, Khánh Trình, Đức Vĩnh?
- Vừa rồi, Bình Minh tham gia một vai lớn trong phim, có người nhắn tin liền cho tôi "mày thua nó rồi", hay mới đây nhất khi tôi xuất hiện trên bìa báo một tạp chí, trên net đã xì xầm "tôi hấp dẫn hơn Khánh Trình nhưng không baby bằng Đức Vĩnh". Tôi nói thế để chứng minh một điều: Chuyện của tôi đều bị người khác "xía" vào và tự bình phẩm. Tôi cũng không quan tâm đến điều đó, họ là họ và tôi là tôi.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)