Thứ sáu, 3/9/2004, 02:21 GMT+7

Mai Hoa muốn trở thành người đàn bà nổi loạn

Diễn viên Mai Hoa.
Diễn viên Mai Hoa.
Với bộ phim "Đời cát", chị đã đăng quang tại LHP châu Á - TBD, thế nhưng, ít ai biết chị đã phải tìm hiểu thế nào để đóng những cảnh ân ái chưa từng trải nghiệm. Đến giờ, chị mới tiết lộ những tâm sự của mình.

Trong phim Đời cát - đoạn diễn tả đêm đầu tiên vợ chồng ông Cảnh - bà Thoa mà tôi phải nhập vai, khi đó tôi 32 tuổi và quả thực chưa hề biết đến "chuyện ấy" chứ đừng nói đến những vấn đề phức tạp liên quan tới nó. Tôi phải đến một trung tâm tư vấn để tìm hiểu. Bác sĩ tiếp tôi hôm đó đã rất ngạc nhiên bảo tôi còn trẻ thế, thắc mắc gì cái chuyện mãn kinh. Khi biết tôi cần tìm hiểu cho vai diễn, bác sĩ nói, đại loại là nó đau lắm, đau như lần đầu tiên ý, tôi còn "ngây thơ" hỏi lại: "Lần đầu tiên đau lắm hả chị?". Bác sĩ đưa ra thí dụ rất hình ảnh là muốn biết đau thế nào hãy thử lấy cái vòng cẩm thạch nhỏ đeo vào bàn tay to của mình. Tôi làm thử, kể cả cho xà bông vào để bôi trơn thì vẫn đau kinh khủng. Và tôi vào vai bà Thoa trong sự cảm thông phụ nữ với nhau và tâm trạng như khi... đeo vòng cẩm thạch.

Nếu bây giờ tôi mới đóng vai bà Thoa chắc là tôi đã vào vai ...dễ dàng hơn. Giờ tôi thấy mình sống khác nhiều với tôi ngày trước, nên nếu phải suy ngẫm về chuyện này chắc tôi sẽ nảy sinh ham muốn cải tạo hoàn cảnh sống, thành một người đàn bà nổi loạn chẳng hạn.

Tự biết mình không xấu, nhưng tôi chỉ nhận vai... không cần đẹp, và tôi thích hợp với những vai kiểu đó một cách lạ lùng. Thường con gái nên biết điệu đàng một chút, biết cách làm duyên, làm đẹp cho mình, vậy mà tôi chẳng bao giờ có cái "khiếu" ấy, rất trễ nải trong chuyện làm đẹp.

Gần đây, hình như tôi điệu hơn một chút, nhất là khi ở bên cạnh bạn trai của mình. Tôi thích nhất là những lúc anh nấu ăn, trong lúc tôi chạy đi tắm, mặc cái áo đầm mới, rồi thoa son, kẻ mắt... Một kiểu làm đẹp trẻ con trong một tâm trạng rất tự hào.

Những vai nghịch với tính cách của mình thì giữa nhân vật và diễn viên có khoảng cách xa hơn, cộng thêm khoảng cách từ cách nhìn khán giả về diễn viên đến khao khát đổi mới của nghệ sĩ nữa. Tôi thì luôn muốn mình phải khác đi, gặp được cơ hội để đổi mới mình là tôi thích lắm, chẳng hạn vào vai ác, hay chụp hình... sexy.

Là một diễn viên nên việc nhập vai không nhất thiết cứ phải liên quan đến cá tính của tôi. Diễn viên đóng vai ác không hẳn cứ phải là người ghê gớm. Thường thì tôi tìm cách lý giải, theo kinh nghiệm bản thân rằng, tại sao nhân vật lại hành động suy nghĩ như thế. Nhưng với vai diễn trong vở kịch Hãy khóc đi em thì tôi chịu không thể lý giải được tại sao cô ta lại lươn lẹo, tai quái đến vậy.

Có những cá tính như vậy trong cuộc sống cũng như trên sân khấu khiến mình cảm thấy thú vị, nhưng trường hợp này tôi không thấy có chút hứng thú nào trước con người "ác" không lý do, không cơ sở như thế. Chẳng biết ngoài đời liệu có mẫu người như thế không. Đấy là lần đầu tiên trong đời tôi không thuộc lời thoại, phải có người nhắc. Nhưng tôi vẫn vào vai trong Hãy khóc đi em, vì danh dự của một diễn viên, tôi coi đó như một cái ngưỡng để mình vượt qua.

Mai Hoa

(Theo Quốc Tế Thị Trường và Tiêu Dùng)

Lien he quang cao