Thứ tư, 1/9/2004, 05:23 GMT+7

Huệ Đàn - diễn viên đa phong cách

Diễn viên Huệ Đàn.
Diễn viên Huệ Đàn.

Với bộ râu quai nón cùng gương mặt tự tin, anh bước vào lĩnh vực điện ảnh như một duyên định trước. Huệ Đàn được các đạo diễn đánh giá là diễn xuất đa dạng và luôn sáng tạo, điển hình qua các phim "Những người sống quanh tôi", "Hương bạc hà quyến rũ", "Thiên đường ở trên cao".

- Quan niệm của anh về nghệ thuật như thế nào?

- Theo cách nhìn của tôi thì đó là một sân chơi có sự đào thải.

- Là một diễn viên đóng trên 40 bộ phim truyền hình, anh làm thế nào để tránh sự nhàm chán trước khán giả?

- Tôi cũng có ý thức tránh cho khán giả cảm giác nhẵn mặt. Bằng chứng là khi thấy mình xuất hiện liên tục trên truyền hình là tôi "nghỉ" ngay. Tôi nghĩ trong điều kiện ít ỏi phim nhựa như hiện nay thì diễn viên điện ảnh đóng phim truyền hình là việc nên làm. Xin được thẳng thắn là nhu cầu cuộc sống con người, sống được thì mới tính xem là phải làm gì tiếp theo chứ.

- Nhiều người cho rằng sự thành công của một diễn viên thường nằm trong tay đạo diễn. Anh nghĩ sao?

- Mỗi người có cảm nhận riêng của mình, đạo diễn cũng vậy nhưng sự cảm nhận của họ "nghề" hơn, "nhạy" hơn. Đó là cái "gu", mà nói đến "gu" là nói đến cá tính, nét riêng thậm chí là sự khác người trong mỗi con người. Phim là một sản phẩm có tính nghệ thuật, mỗi một người đều có vai trò nhất định trong đó. Theo tôi, đạo diễn là những người chủ trò.

- Có ý kiến cho rằng cuộc sống của một nghệ sĩ luôn bất ổn hơn người bình thường. Anh nhận xét gì về điều đó?

- Tôi là người có phong cách đàn ông, yêu ghét rõ ràng... nhưng không tới mức cực đoan. Đối với những người sống có chút tâm hồn, một chút nghệ sĩ thì luôn thấy cuộc sống có gì đó không ổn, nhưng thực tình mọi thứ đều rất ổn, thậm chí là bình thường. Nhiều khi tôi cũng nghĩ, nếu mình không làm diễn viên thì đời mình sẽ khác, nhất là trong cuộc sống gia đình.

(Theo Kinh Tế Đô Thị)

Lien he quang cao