Thứ tư, 1/9/2004, 03:50 GMT+7

Mảng tối trong đời tư tác giả 'Sherlock Homes'

Tác giả cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng Serlock Homes.
Tác giả cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng Serlock Homes.

Cuốn hồi ký "Ngoài bóng tối - chuyện chưa biết về gia đình đầu tiên của Arthur Conan Doyle" vừa ra đời đã gây shock cho độc giả. Tác giả cuốn sách đồng thời là cháu dâu của nhà văn đã đưa ra các bằng chứng về sự đối xử lạnh lùng, khắc nghiệt của ông với con gái đầu lòng Mary.

Cuốn sách do Nhà xuất bản Calabash (Canada) ấn hành, đưa ra một hình ảnh Conan hoàn toàn trái ngược với sự hình dung của người hâm mộ. Thậm chí, ông không công nhận Mary là con gái mình và dành hết tình cảm cho các con của người vợ thứ hai.

Conan Doyle từng từ chối lời cầu xin của Mary được trở về nhà nhân dịp Giáng sinh khi cô đang theo học trường nhạc tại Đức. Khi Conan mất, ông chỉ để lại cho Mary vỏn vẹn 2.000 bảng, trong khi đó, người vợ thứ hai và 3 đứa con của họ được thừa hưởng hàng triệu bảng từ các cuốn sách.

Người cháu dâu của Conan Doyle đã hoàn thành cuốn sách sau suốt 16 năm tìm kiếm những lá thư và nhật ký liên quan đến ông. Tác giả cuốn hồi ký cho biết: “Tôi không muốn làm mọi người thất vọng, nhưng sau khi thu thập các tài liệu từ chồng tôi, John và những người khác trong gia đình, tôi nghĩ cần phải nói ra sự thật”.

Tác giả Conan Doyle trở thành một trong những nhà văn giàu có và nổi tiếng nhất Anh quốc. Khi người vợ thứ nhất của ông, bà Louise, qua đời năm 1906 vì bệnh tật, một năm sau, Conan kết hôn với bà Jean Leckie 31 tuổi và chuyển tới sống nơi khác. Vì sự ghen tuông của người vợ thứ hai, ông bắt đầu đối xử lạnh lùng cay nghiệt với Mary và Kingsley là con của người vợ đầu. Năm 17 tuổi khi đang học âm nhạc tại Đức, Mary viết thư cho anh trai: “Em thật sự thất vọng. Cha thậm chí không nghe lời đề nghị của em được trở về nhà nhân dịp Giáng sinh. Em không thể tưởng tượng cha lại có thể đối xử cay nghiệt như vậy, không có lấy một từ dịu dàng, không tình yêu kể từ khi mẹ mất cách đây 2 năm”.

Trong những lá thư khác viết cho Kingsley, Mary nói bà Jean chính là nguyên nhân dẫn tới việc cha đối xử lạnh lùng với hai anh em họ. Các tài liệu khác cho biết, nhà văn nhiều lần dọa cắt cả nguồn tài chính và buộc Mary phải bỏ học. Cuối cùng Mary đã sống nghèo khổ trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng Twickenham và mất năm 1976, thọ 87 tuổi.

(Theo Tiền Phong)

Lien he quang cao