Thứ ba, 24/8/2004, 03:29 GMT+7

Hoa hậu Mai Phương không trốn chạy

Hoa hậu Mai Phương.

Sau một vụ mất tích ồn ào, Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Mai Phương đã mất tích một lần nữa, lần này thì lặng lẽ hơn. Cô lên đường đến nước Anh để hoàn thành chương trình đại học về Quản trị kinh doanh của ĐH Luton ở Anh.

- Cuộc sống của chị hiện giờ ra sao?

- Tôi đã quen với cuộc sống ở Anh, cuộc sống giờ cũng đỡ vất vả hơn chứ không khó khăn như hồi đầu nữa. Tôi đã cố gắng rất nhiều để vượt qua những rào cản về ngôn ngữ và đời sống ở đây.

- Tại sao chị lại chọn ngành quản trị kinh doanh?

- Hiện nay có rất nhiều công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, tôi nghĩ đây là một ngành cần cho sự phát triển của đất nước mình sau này. Tôi muốn học hỏi kiến thức về quản trị kinh doanh ở các nước phát triển và sẽ đem kiến thức của mình về làm việc ở Việt Nam.

- Nhiều người nghĩ rằng sau vụ mất tích ầm ĩ, chị đi du học là để trốn chạy, chị nghĩ sao?

- Việc đi du học của tôi là có kế hoạch từ trước. Đúng như lịch học, tôi phải sang trường khai giảng. Còn dư luận bao giờ cũng tồn tại, và mỗi người đều tự do ngôn luận, và tôi thì không bao giờ trốn tránh cả.

- Việc trượt đại học trong nước tác động như thế nào đến chị?

- Tôi không bao giờ đổ tại số phận, tôi luôn cho rằng số phận là do chính mình tạo ra. Việc trượt đại học là do lỗi của tôi. Có thể là do chủ quan và cũng là do tập trung vào học tiếng Anh sau khi có giấy gọi của trường Luton. Tôi có giấy gọi của trường Luton trước khi thi đại học một tháng.

- Danh hiệu Hoa hậu như tấm giấy thông hành đưa cô gái đẹp đi từ thành công này đến thành công khác, chị nghĩ sao về điều này?

- Đạt được danh hiệu hoa hậu có thể tạo cho bạn nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống nhưng muốn đạt đến thành công hay không lại là nỗ lực của bản thân mình. Đối với tôi cũng vậy, tôi muốn đi lên bằng đôi bàn chân của mình, đó chính là lý do để tôi theo đuổi con đường học tập hiện nay.

- Những người biết chị ở nước ngoài đối xử với chị ra sao?

- Khi biết mình là người đứng thứ 15 trong cuộc thi Hoa hậu thế giới, mọi người đều hỏi tôi tại sao không ở lại VN trở thành người mẫu hoặc diễn viên như những hoa hậu của nước họ mà lại sang Anh để xa gia đình, bạn bè. Lúc đó, tôi cũng hơi chạnh lòng, tuy nhiên sau đó tự cảm thấy hài lòng với bản thân hiện nay.

Có một người bạn người Anh đã giới thiệu tôi với êkíp thực hiện bộ phim về người châu Á, họ muốn mời tôi tham gia nhưng với tôi, sự nổi tiếng như vậy đã là quá đủ. Tôi xác định việc học vẫn là quan trọng nhất.

- Khi xuất hiện trước đám đông, trước những ánh mắt nhìn theo, chị cảm thấy ra sao?

- Những ngày đầu, tôi nghĩ họ nhìn vì mình là người Á Đông, có thể các chàng trai sẽ đố nhau xem đó là người nước nào, Trung Quốc, Hàn Quốc hay Singapore, tôi rất mong họ sẽ nhắc đến từ Việt Nam. Còn bây giờ, việc học lu bù nên cũng chẳng để ý xem có ai nhìn mình không nữa.

- Nổi tiếng và xinh đẹp, chị phản ứng thế nào trước những người giàu có theo đuổi mình?

- Tôi bận rộn với việc học và cả việc tự chăm sóc bản thân nên cũng không có thời gian để ý đến chuyện đó. Vả lại, tôi sống kín đáo và chắc là số người Việt Nam biết Phương đang học ở Đại học Luton là không nhiều.

- Mẫu người đàn ông lý tưởng của chị là gì?

- Quan niệm của tôi, quan trọng nhất là tình yêu. Người đó phải thực sự yêu, hiểu và luôn chia sẻ với Phương trong những lúc vui, buồn.

(Theo Người Đẹp)

Lien he quang cao